Góc độc giả: Dortmund - kẻ thất bại vĩ đại

Trần Quang (Bắc Ninh) |

(Soha.vn) - Bàn thắng ở những phút cuối trận của Robben đã đưa Bayern đến chức vô địch Champions League năm nay. Dortmund đã thất bại trong cuộc nội chiến nước Đức ở Wembley nhưng với cá nhân tôi, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn là những nhà vô địch.

Xét về mọi mặt, từ yếu tố lịch sử đến vị thế cũng như con người, Dortmund thua kém Bayern về tất thảy. Thế nhưng ở thân phân của kẻ dưới, Dortmund đã nhập cuộc đầy tự tin trong cuộc chiến với Bayern tại Wembley.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã thi đấu lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục là những pha hãm thành và chỉ có tài năng của Neuer mới giúp Bayern thoát hiểm trong những tình huống chết người. Tại Wembley đêm qua, tôi đã thấy: Dortmund là một tập thể giàu sức chiến đấu và được rèn luyện để ứng phó với bất cứ áp lực nào. Đó dường như đội bóng của nhân dân vậy!


	Với tôi, họ vẫn mãi là nhà vô địch

Với tôi, họ vẫn mãi là nhà vô địch

Dortmund ấy không sợ hãi trước “Hùm xám” xứ Bavaria . Dortmund ấy không đánh mất mình giữa Wembley chật ních những tiếng hò reo. Dortmund ấy không lùi bước khi phía trước là “ngọn núi” Bayern Munich… Trên đất Anh, tôi chỉ thấy một Dortmund dũng cảm và liều mình lao lên phía trước để kiếm tìm chiến thắng như một cách chiến đấu để khẳng định bản thân mình.

Hình ảnh của Dortmund trong trận chung kết tại Wembley với khí thế chiến đấu không biết mệt mỏi làm tôi nhớ lại hình tượng người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc trong bài văn tế của Nguyễn Đình Chiểu: “Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bao ngòi/ Trong tay dùng một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gỗ/ Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia/ Chi nhọc quan Quản gióng trống kỳ trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không/ Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có…”

Thế nhưng, điều đáng tiếc ở Wembley là khi Dortmund không ghi được bàn thắng trong những tình huống mở. Nhờ vậy, Bayern mới có đủ thời gian để chỉnh đốn lại hàng ngũ sau khi bị dồn ép trong nửa đầu hiệp 1. Bàn thắng của Mandzukic và sau đó là “nhát kiếm” quyết định của Robben ở phút cuối trận đã nói lên tất cả.

Khỏi phải nói, thất bại của Dortmund vẫn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối. Tiếc bởi khí thế chiến đấu anh dũng, “liều mình như chẳng có”; tiếc cho một lối chơi hồn nhiên và cống hiến… Có lẽ nào, trong bóng đá đã không còn chỗ cho những điều hồn nhiên đến bình dị như thế?!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại