Góc độc giả: Cris Ronaldo – người đàn ông lớn chậm!

Ngọc Hà (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Cris Ronaldo đã khép lại trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với một bàn thắng, một chiếc thẻ đỏ cho hành động trả đũa xấu xí và…không danh hiệu nào cả.

1. Thất bại trên hai mặt trận quan trọng - La Liga và Champions League, Copa del Rey chính là điểm tựa cuối cùng cứu vớt Real Madrid khỏi một mùa giải trắng tay. Trong đó, Cris Ronaldo được xem là “điểm tựa của điểm tựa” – tức niềm hi vọng lớn nhất giúp “dải ngân hà” giành chiến thắng.

Tiếng nói từ những con số thống kê cho thấy CR7 rất thường xuyên ghi bàn vào lưới Atletico Madrid. Anh thực sự là hung thần mà đội bóng chủ sân Vicente Calderón. Trong 8 trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố, siêu sao Bồ Đào Nha đã 8 lần chọc thủng lưới Atletico.


	C.Ronaldo ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua

C.Ronaldo ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua

Đêm qua, thêm một lần nữa cựu ngôi sao Man Utd chứng minh được cái duyên ghi bàn trước Los Rojiblancos. Bàn thắng ở phút 14’ của CR7 tưởng chừng sẽ mở ra một đêm thi đấu tưng bừng cho bầy “Kền kền trắng”. Đáng tiếc, Ronaldo và các đồng đội lại bại trận cay đắng trong một ngày không nhận được sự ủng hộ của vị thần may mắn.

2. Real Madrid đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm danh hiệu cuối cùng. Sẽ chẳng có ai trách cứ Ronaldo. Anh đã làm hết sức. Trong một tập thể rối loạn từ trên xuống dưới, kết cục này là điều hoàn toàn hợp lý.

Thế nhưng, giá mà Ronaldo – điểm tựa của Real Madrid đêm nay, có thể cư xử bình tĩnh và chín chắn thì có lẽ anh đã không để lại vết gợn đáng tiếc trong lòng fan hâm mộ. Anh là một tài năng thiên bẩm của làng bóng đá. Anh vẫn đang đi trên con đường để trở thành một tượng đài huyền thoại. Song anh sẽ chẳng bao giờ đến được đích nếu như anh mãi chẳng chịu lớn.


	CR7 lĩnh thẻ đỏ sau pha trả đũa bồng bột

CR7 lĩnh thẻ đỏ sau pha trả đũa bồng bột

Đã từng trải qua quá nhiều trận đấu đỉnh cao, Ronaldo vẫn cho thấy anh chưa thực sự đủ trưởng thành để đối mặt với áp lực. Tối qua cũng vậy. Chiếc thẻ đỏ ở phút bù giờ 115 đã nói lên điều đó. Hành động trả đũa hết sức trẻ con (cố tình vẩy chân cảnh cáo Gabi sau khi bị anh này phạm lỗi) miêu tả đến tận cùng sự bồng bột một cách dại dột và sự bất lực đến cùng cực của Cris Ronaldo.


	Bao giờ anh mới lớn?

Bao giờ anh mới lớn?

3. 28 tuổi, Cris Ronaldo không còn là cậu bé đôi mươi mói chập chững bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Kinh nghiêm chinh chiến lẽ ra phải tôi luyện anh trở thành một cầu thủ thực sự bản lĩnh, xứng đáng trở thành biểu tượng bóng đá hoàn hảo. Sau mùa Hè này, có thể anh sẽ rời Real Madrid. Không thiếu đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ đón chào siêu tiền vệ Bồ Đào Nha. Nhưng dù ở lại hay ra đi thì Ronaldo, xin anh nhớ rằng, đã đến lúc anh cần phải trưởng thành thực thụ. Chứ không phải cứ mãi là đứa trẻ trong hình hài người đàn ông cao lớn giống như bây giờ!

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại