3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau

Nguyên nhân ban đầu về cái chết của 3 phu vàng tại Ngách Chụm, thuộc núi Kẽm, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam là do cứu lẫn nhau trong lúc chui vào hầm, bị ngạt khí.

Trong đó, có một người là Hội viên Hội Nông dân được công nhân nhiều năm liền là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Chân ướt, ráo bước vào nghề đã gặp nạn

Sáng 6.5, phóng viên tới nhà của phu vàng Trần Viết Hoạt (51 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - 1 trong 3 phu vàng chết ngạt trong lúc đang đi tìm nơi khai thác vàng trái phép.

Chị Bùi Thị Thu Tịnh (44 tuổi) vợ của nạn nhân Hoạt kể trong nước mắt: "Mới chân ước, chân ráo và tập tò vào nghề mà đã gặp nạn rồi, sao số của chồng tôi khổ thế này. Nghề của vợ chồng tôi là làm trang trại chăn nuôi bò, heo, gà… và trồng rừng".

3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
Người dân đến thắp nhang chia buồn cùng gia đình trước cái chết của ông Hoạt.

Trang trại được thành lập trên 5ha tại chân đồi dốc Dẽo được hơn 5 năm qua. Nhưng do, dịch bệnh liên tục xảy ra làm cho trâu, bò, heo nuôi chết hàng loạt… nghề chăn nuôi gặp khó khăn. Nợ các ngân hàng và anh, em trong nhà hơn 100 triệu đồng. Gần đến ngày trả tiền gốc và lãi ngân hàng mà nhà không có tiền, vào tối ngày 2.5, anh Hoạt có bàn với gia đình là sáng hôm sau sẽ đi vào núi tìm nơi để khai thác vàng xem sao.

Sau khi nghe anh Hoạt nói vậy, tôi và hai con can ngăn quyết liệt, đã cảnh báo với anh Hoạt là đã có rất nhiều cái chết thương tâm tại địa phương cũng do đi khai thác vàng trái phép, nhưng vào sáng sớm ngày 3.5 anh Hoạt đã lén lút vợ con cầm một chiếc đèn pin và rủ thêm 3 người khác đi (nay xác định là Hồ Văn Điêu (19 tuổi, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My), Hồ Văn Thương (18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) và Hồ Văn Lợi (SN 1992, trú thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) đi vào núi tìm nơi khai thác vàng.

Sau hai ngày, không thấy cha trở về và điện thoại cũng không liên lạc được nên cháu Trần Viết Hảo (23 tuổi, con trai đầu anh Hoạt) vào núi tìm cha. Trên đường đi thì gặp được Hồ Văn Lợi đang trên đường trên núi đi xuống thì mới biết sự việc đau lòng trên" - chị Tịnh nấc nghẹn.

3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
 
3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
Ông Hoạt là một Hội viện Nông dân được công nhận Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền

Còn ông Bùi Văn Pháp (60 tuổi), người dân địa phương cho biết: “Khi nghe thông tin Hoạt cùng hai phu vàng khác bị chết ngạt trong hầm do đi tìm nơi khai thác vàng, tôi sửng sốt. Vì lâu nay, vợ chồng Hoạt suốt ngày lo đến trang trại.

Hoạt là một người nông dân làm kinh tế trang trại giỏi của địa phương, được UBND xã Tam Lãnh và UBND huyện Phú Ninh công nhận là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền. Nhưng chắc do trạng trại gặp khó khăn và thấy người dân giàu do khai thác vàng nên Hoạt mới đi tìm nơi để khai thác vàng tạo thêm thu nhập và trả nợ. Nhưng không ngờ mới lần đầu đi tìm địa điểm đã gặp sự cố đau lòng trên”.

Đề nghị đánh sập các hầm vàng!

Trao đổi với PV, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu, Phó Đồn Công an tại xã Tam Lãnh, cho biết: "Hiện toàn bộ hồ sơ về cái chết của 3 phu vàng, chúng tôi đã chuyển hết về cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra. Nguyên nhân xác định ba cái chết trên là do cứu lẫn nhau khi gặp nạn".

3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
Một phu vàng chui vào một hầm vàng tại Ngách Chụm để khai thác vàng

Một số người dân địa phương vào hầm đưa 3 thi thể nạn nhân ra kể lại rằng, khi vào hầm thấy ba thi thể tay nắm chân của nhau, rất có thể là khi nạn nhân đầu vào đến độ sâu khoảng gần 400m thì gặp phải khí độc do tích tụ thời gian dài trong hầm nên bị ngạt, bất động tại chỗ.

Có thể Ông Hoạt vào kéo nạn nhân bị nạn ra ngoài, nhưng lúc ông Hoạt vừa nắm được hai chân của nạn nhân thì cũng gặp sự cố tương tự. Còn nạn nhân thứ ba cũng gặp nạn như trường hợp của ông Hoạt….

Thiếu úy Cầu nói thêm, vào ngày 12.4, Đồn công an tại xã Tam Lãnh đã được thành lập, ngay sau khi thành lập Đồn công an đã lập hai điểm chốt chặn tại Đồi Sim - Hố Rấy và điểm ngã ba vào khu vực núi nơi công ty vàng Bồng Miêu đang khai thác.

Sau khi có hai điểm chốt chặn này, tại đây đã giảm hẳn tình trạng người dân vào con đường chính. Nhưng trong đó, vẫn còn tình trạng một số người lén lút tìm lên núi bằng đường rừng, khi có lực lượng chức năng truy quét, các vàng tặc chui rúc lẩn trốn vào trong hầm, nên việc này khó kiểm soát nổi”.

3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
Trạm kiểm soát được lập lên ngăn chặn người dân lên núi khai thác vàng trái phép

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, nhấn mạnh: “Toàn bộ khu vực núi Kẽm đã được giao cho công ty vàng Bồng Miêu quản lý và khai thác. Các hầm vàng này đã có từ thời Pháp, bây giờ bản đồ các ngõ ngách vào các đường hầm không còn, có hầm với chiều sâu vào núi hơn 1km và hơn thế nữa.

Khi người dân vào khai thác trái phép, nếu không thuộc các ngõ ngách ra lại, rất dễ bị ngạt khí dẫn đến chết. Nói thật, khi lực lượng đi truy quét chỉ đi dọc triền núi, chứ không ai dám chui vào trong hầm để bắt “vàng tặc”, vì sợ ngạt khí”.

3 phu vàng chết ngạt do cứu lẫn nhau
Một hầm vàng tại Ngách Chụm, núi Kẽm chưa được bịt miệng, đánh sập, nên người dân rất dễ ra vào khai thác trái phép

Còn ông Huỳnh Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết: “Việc kiên quyết với khai thác vàng trái phép này đã được chúng tôi liên tục xử lý, nhiều lần đã đánh sập các hầm vàng, bịt các miệng hầm lại bằng bê tông nhưng vàng tặc vẫn tìm cách đục miệng bê tông ra để vào khai thác.

Thời gian đến, UBND huyện yêu cầu công ty vàng Bồng Miêu cần phải cắm biển nguy hiểm và bịt các miệng hầm đã khai thác lại, không thì phải đánh sập toàn bộ, tránh để xảy ra nhiều cái chết thương tâm như trên. Vì toàn bộ khu vực núi Kẽm đã được giao cho công ty vàng Bồng Miêu”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại