Xác chết lõa thể treo lơ lửng trên cây là một người "sát gái"

Anh Út , nạn nhân trong vụ xác chết lõa thể treo lơ lửng trên cành cây trong vườn cao su được cho là có liên quan đến chuyện tình cảm.

Cái chết bất ngờ của anh Nguyễn Văn Út (SN 1978, ngụ ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) làm náo động cả khu vực. Người địa phương bàng hoàng không hiểu vì  lý do gì người đàn ông tàn tật này bị sát hại. Vợ nạn nhân thì than trời vì nghi vấn “tình địch” của mình có liên quan, nhưng chị đã lỡ xóa mất máy, muốn tìm hiểu thì giờ cũng bó tay.

Cái chết lạ lùng

Khoảng 6h sáng ngày 15/4 vẫn chưa thấy chồng đi làm về như thường ngày, gọi hàng chục cuộc điện thoại không bốc máy, chị Lê Thị Sen (SN 1988, vợ anh Út) nghi ngờ có chuyện chẳng lành, liền cùng chị gái chồng vào rẫy tìm kiếm.

Tới khu vực rãnh thoát nước giáp ranh giữa rẫy nhà và rẫy hàng xóm, họ phát hiện anh Út bị treo lơ lửng trên cành cây, chạy đến lay gọi thì toàn thân nạn nhân đã lạnh cứng. Quá hoảng sợ, hai chị em chạy về nhà báo tin cho gia đình. Vụ việc lập tức được báo lên công an huyện Phú Giao.

Nạn nhân chết trong tư thế lõa thể, thi thể được đựng trong hai bao ni lông dùng để đựng mủ cao su, treo lên cây. Toàn bộ tư trang như quần áo, xe máy và các dụng cụ mủ cao su được tìm thấy cách đó khoảng 5m. Quan sát hiện trường cho thấy, trước khi chết, nạn nhân đã mở miệng được 80 cây cao su. Dấu vết để lại trên thi thể xác định nhiều khả năng anh Út bị bóp cổ chết trước khi treo lên cây, thời gian tử vong khoảng 3h sáng cùng ngày.

Xác chết lõa thể treo trên cây là một người đàn ông "sát gái"
Xác chết anh Út được phát hiện trên cành cây trong vườn cao su

Theo người vợ, nhà chị có hơn 2ha cao su đang thời kỳ thu hoạch. Đúng vụ thì cuối tháng 4/2013 mới đi mở miệng cây để cạo mủ, nhưng do gia đình neo người, cha mẹ chồng già yếu, chị phải ở nhà trông con nhỏ, chồng chị bị tật ở chân đi lại khó khăn, trở thành lao động chính trong nhà. Anh Út chỉ đi làm được vào những ngày trời nắng, trời mưa đi sợ trượt gãy chân nên tranh thủ làm trước cho kịp thời vụ.

Thường anh đi làm từ 1h khuya đến 5h sáng về đến nhà. Ngày 15/4, anh vẫn dậy nấu mì tôm ăn để đi làm như bình thường, tới 6h vẫn không thấy về, vợ gọi điện không nghe, sợ anh bị trúng gió nên gia đình mới đi lên rẫy tìm kiếm và phát hiện sự việc.

Mẹ nạn nhân buồn rầu nhớ lại, do hoàn cảnh khó khăn, mấy chục năm trước ông bà dắt díu 5 đứa con lên vùng Phú Giáo lập nghiệp. Ngay từ lúc mới sinh, anh Út đã bị tật bẩm sinh ở chân vì nhiễm chất độc dioxin, xương ống chân bị dẹt, không tròn như chân người bình thường nên dễ bị gãy. Lớn lên, cái chân bị tật càng teo tóp. May mắn phần xương cứng hơn nên có thể đi lại, làm được một số công việc nhẹ.

Người đàn ông “sát gái”

Bị tật nguyền, vậy mà người đàn ông này lại khá “sát gái”. Năm 2007 anh kết hôn với một cô gái gần nhà, song chỉ ở với nhau được hai năm thì li dị. Nguyên nhân được mọi người kể lại, do hoàn cảnh nhà cô gái này quá nghèo, thấy gia đình anh Út đông anh em, phát được nhiều rẫy nên  mới lấy Út để làm chỗ dựa. Về làm dâu mới “vỡ mộng”, biết kinh tế gia đình chồng cũng chẳng khá khẩm hơn so với gia đình mình, nương rẫy tuy nhiều song chưa có thu hoạch. Chồng lại bệnh tật, thêm việc đứa con mới sinh có biểu hiện bị nhiễm chất độc từ người cha, người vợ chán nản đã dứt áo ra đi tìm hạnh phúc.

Khi vợ cũng yên bề gia thất, anh út mới cưới chị Sen về làm vợ. Nhân duyên của họ cũng là chuyện “cười ra nước mắt”. Anh Út có người bạn hàng xóm bị bại liệt phải nằm một chỗ nhiều năm nay. Trong một lần đọc mục “tìm bạn bốn phương” trên một tờ báo, người này đã gọi điện làm quen với cô gái ở tận Khánh Hòa tên Sen nhưng giấu nhẹm chuyện mình bị bại liệt.

Sau một thời gian nói chuyện tâm đầu ý hợp, cô gái bắt xe vào Bình Dương tìm gặp bạn đời tương lai. Đến nơi cô chết sững vì anh chàng hào hoa phong nhã trong điện thoại lại “bán thân bất toại”. Về phần người hàng xóm nọ đã dự liệu trước mọi chuyện nên khi cô gái từ hôn đã vui vẻ chấp nhận lại còn mời cô ở lại để làm mai cho anh Út. Cô gái dần “kết” anh Út, mấy tháng sau họ nên duyên vợ chồng.

Khi nghe tin nạn nhân bị giết chết ai cũng bất ngờ, không hiểu nguyên nhân do đâu. Một hàng xóm chia sẻ: “Nếu nói đây là vụ giết người cướp của thì sao hung thủ lại không lấy xe máy của nạn nhân sau khi gây án? Lý do giết do thù tức cá nhân cũng không thuyết phục. Anh ấy hiền như cục bột, sống ở đây hàng chục năm, chưa từng cãi cọ hay gây thù oán với ai”.


	Nơi phát hiện xác chết lõa thể (Ảnh: Khám phá)

Nơi phát hiện xác chết lõa thể (Ảnh: Khám phá)

Những cuộc điện thoại bí ẩn

Những người trong gia đình nạn nhân ngỡ ngàng không kém. Người anh trai tâm sự: “Tôi chưa từng nghe nó (Út – PV) cãi vã với ai, cũng không nghe nói có thù với ai”. Vì có tật nên Út ít ra ngoài, hết giờ làm thì về nhà, chẳng đi đâu xa, hiền vậy sao bị giết?.

Người mẹ cho biết thêm, buổi chiều hôm trước xảy ra án mạng, vợ trước của nạn nhân đi phúng viếng đám ma trong ấp có ghé qua nhà chơi thăm con trai, chồng cũ. Khi biết chồng cũ vào rẫy mở miệng cây cao su để tối đi cạo mủ, chị này không nói gì, một lúc sau chào về, hẹn chút nữa quay lại nhưng không thấy.

Chị Sen xác nhận có chuyện đó, tuy nhiên cho rằng người vợ cũ không thể làm hung thủ vì: “Cô ấy phụ ảnh chứ có phải ảnh phụ chị ấy đâu, gia đình anh Út vẫn đối xử tốt và tử tế với chị ấy, hai bên không có gì mâu thuẫn”.

Người vợ hiện tại của nạn nhân nghi ngờ cái chết của chồng liên quan đến chuyện tình cảm. Cách hôm xảy ra án mạng 10 ngày, tình cờ chị nhận được cuộc gọi của một phụ nữ lạ vào máy chồng. Khi nghe tiếng chị, đầu dây bên kia cúp máy, gọi lại không ai nghe. Nghi ngờ chồng ngoại tình, chị lấy máy mình gọi lại, giọng nữ kia thấy số lạ lập tức trả lời, nhưng nghe giọng chị thì tắt đến rụp. Tiếp tục gọi lại, đầu dây bên kia bốc máy nhưng không nói năng gì.

Người vợ đem chuyện này “tra vấn” chồng nhưng anh Út khăng khăng không có tình cảm “ngoài luồng”. Không ngờ những ngày sau, số điện thoại kia liên tục gọi và nhắn tin vào số máy của chồng, nội dung nói cô ta và Út trót yêu nhau sâu đậm không thể rách rời, lại còn năn nỉ chị “nhường” chồng cho mình. Việc này khiến vợ chồng lớn tiếng với nhau, để chứng minh trong sạch anh Út bực mình xóa số điện thoại kia, vì thế chị cũng xóa luôn “giờ muốn gọi lại để hỏi nguyên nhân cái chết của chồng cũng không có mà gọi” chị Sen than thở.

Lời kể của người vợ khiến người ta nghi vấn về sự xuất hiện của “người thứ 3” giấu mặt. Người đàn ông hiền như thế không ghét ai, không ai ghét, đôi chân thì bị dị tật, gia cảnh nghèo khó, tài sản chẳng bị mất mát thứ gì, vì sao lại bị sát hại?

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Việc điều tra số điện thoại lạ nêu trên dự đoán là không khó. Chỉ cần phối hợp với nhà mạng, cảnh sát có thể dễ dàng lần ra số điện thoại “lạ” và chủ nhân của lời đề nghị oái oăm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại