Gã đàn ông định giết cả nhà: Lột truồng vợ dội nước giữa mùa đông (P.2)

Bích Trâm |

(Soha.vn) - Theo người thân trong gia đình nạn nhân Hoàng Thị Nhiệm (48 tuổi), thì trước khi ra tay sát hại dã man vợ, tên Trương Văn Thuận từng bị bắt về tội hiếp dâm.

Suýt hiếp dâm cả con gái ruột ?

Theo lời của ông D., anh ruột của bà Nhiệm thì sau khi lập gia đình với bà Nhiệm và sinh được 2 đứa con gái, vào khoảng năm 1988, Thuận đã hiếp dâm một bé gái 14 tuổi nên bị công an bắt để điều tra, nhưng sau đó trốn trại và bị công an truy nã. Sau khi bỏ trốn, Thuận đã dẫn vợ và đứa con gái thứ 2 vào các tỉnh ở Tây Nguyên để lẩn trốn và sinh sống, còn đứa con gái đầu thì được ông D. mang về nuôi.

Đến khoảng đầu năm 2002, trong một lần đi công tác tại Lâm Đồng, ông D. đã vô tình gặp vợ chồng Thuận (lúc này đã sinh thêm 2 trai, 1 gái) đang sống trong cảnh đói khổ, lay lắt nên đã cho ít tiền rồi khuyên nhủ Thuận quay về quê sinh sống. Đến giữa năm đó khi Thuận chuyển gia đình xuống tỉnh Gia Lai, thì một mình bà Nhiệm quay về quê.

Tuy nhiên khi đang cùng anh trai là ông D. và mẹ ruột bàn bạc việc đưa cả gia đình về, thì bất ngờ bà nghe tin người quen điện báo con gái tên K. suýt bị chồng cưỡng hiếp. Vì vậy bà Nhiệm vội vàng quay trở lên dẫn K. về gửi cho mẹ ruột của mình nuôi.


	Những đứa con của bà Nhiệm tại phiên tòa

Những đứa con của bà Nhiệm tại phiên tòa

Lột truồng vợ giữa mùa đông

Tưởng rằng sau bấy nhiêu tội lỗi đã gây ra, trở về quê thì Thuận sẽ hối cải để trở thành người tử tế. Thế nhưng hành động của Thuận ngày một xấu xa, tàn ác hơn. Ngoài rượu chè bê tha, quan hệ trai gái bất chính, Thuận còn đánh đập vợ con vô cùng tàn nhẫn.

Nhiều người dân ở gần căm phẫn: Chuyện Thuận đánh vợ con xảy ra như cơm bữa, với tần suất nhiều đến mức khiến cho người khác có cảm giác, hôm nào không hành hạ vợ con thì Thuận ăn ngủ không ngon. Nhẹ thì thâm tím mình, nặng thì phải đi nhập viện.

Có lần tên Thuận đổ cơm, thức ăn xuống dưới đất, rồi bắt các con đến chứng kiến cảnh Thuận bắt bà Nhiệm quì xuống liếm thức ăn như chó. Nếu không nghe lời sẽ bị Thuận đánh tàn nhẫn. Có lúc giữa trời lạnh, tên Thuận còn lột hết đồ của vợ đẩy vào chuồng lợn rồi dùng nước dội xối xả vào người.

Trước khi bà Nhiệm đưa đơn ra tòa xin ly dị, vào tháng 5.2012, một lần đi cờ bạc bị thua trở về, tên Thuận đã bực mình dùng gậy đánh bà Nhiệm gãy tay phải đi nhập viện.

Một người con trai của ông Thuận còn kể: Có lần mải đi chơi với bạn, lúc về đã bị cha đem lên gác cột tay trói 3 ngày 3 đêm. Thương con nhưng không dám mở miệng xin, vì vậy bà Nhiệm chỉ còn biết đợi khi nào chồng đi vắng mới dám len lén đem cơm lên gác và cởi trói, ngồi canh chồng cho con ăn. Rồi sau đó trói con lại như cũ.

Đoạn kết đầy oan nghiệt

Trong số 5 đơn kiến nghị của 5 người con đã gửi cho tòa án đề nghị xử tử hình cha ruột của mình, nhiều người không khỏi cay đắng và xót xa khi đọc lá đơn của một người con gái thứ tên M.. Trong đó có đoạn: “Tôi lớn lên chứng kiến cuộc sống đầy sự đau khổ về thể xác và tinh thần của mẹ tôi...do chính người chồng đầu ấp tay gối của bà gây ra, đó là ông Trương Văn Thuận, một con người mất hết nhân tính....”

“...mỗi lần ông đánh đập, mẹ tôi đều van xin thảm thiết: Anh đừng đánh em nữa, để em sống với mấy con, để các con còn có mẹ...” “...ngày xưa họ tra tấn tù nhân ra sao, thì giờ ông (Thuận P.V) đánh đập, hành hạ mẹ tôi như vậy. Nhiều lần ông lấy dây điện cắm vào ổ điện, sau đó châm vào người mẹ tôi, rồi bóp cổ mẹ tôi suýt chết”...


	Những là đơn đề nghị tử hình cha ruột của 5 người con bà Nhiệm

Những là đơn đề nghị tử hình cha ruột của 5 người con bà Nhiệm

Đến ngày 29.11.2012, sau khi bà Nhiệm đang ở với người con gái tại T.p Quảng Ngãi trở về thăm nhà thì bị tên Thuận ra tay sát hại dã man.

Xin được khép lại bài viết bài lời tâm sự đến quặn lòng của người con gái tên M.: "Dù một phần hình hài của tụi cháu được tạo bởi ông Thuận. Thế nhưng với những gì mà ông Thuận đã gây ra, tụi cháu không thể tha thứ được”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại