Song Hye Kyo: Không dám ra đường vì quá đẹp trên TV

Sở hữu vẻ đẹp “quên tuổi”, Song Hye Kyo tiết lộ bí quyết bất ngờ để có được dung nhan xinh đẹp. Cô cũng mở lòng tâm sự về nghiệp diễn và quan điểm sống.

Không ai có thể phủ nhận thực tế Song Hye Kyo luôn đứng ở vị trí hạng A trong làng giải trí xứ Hàn suốt 10 năm qua. Nhưng mặt khác, cô cũng chưa nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình.

Tham gia vào các bộ phim như “Worlds Within” của nhà biên kịch Noh Hee Kyung và các tác phẩm “Fetish” hay“Today”, Song Hye Kyo chủ yếu tập trung mài dũa kỹ năng diễn xuất và cuối cùng cô đã "bùng nổ" trong bộ phim mới đây. Hóa thân thành một người phụ nữ mù trong “That Winter, the Wind Blows” của đài SBS, cô đã chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể thể hiện nhuần nhuyễn những cung bậc cảm xúc phức tạp để hoàn thành tốt vai diễn khó này.

 Song Hye Kyo: Không dám ra đường vì quá đẹp trên TV
 

- Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm giác thế nào?

- Tôi cảm thấy tuyệt vời, đồng thời có chút ngượng ngùng bởi rất lâu rồi tôi không được nghe người ta khen mình. Tôi hơi sợ hãi khi phải đóng vai một người mù nhưng phản hồi tích cực của mọi người khiến tôi rất vui. Tôi luôn có cảm giác bản thân có thể diễn xuất tốt hơn khi ngồi xem lại cảnh quay của mình. Vai diễn này rất hay và tôi cũng cảm nhận được một cảm giác rất kỳ lạ mà mình chưa bao giờ có trước đây.

- Cô đã tham gia vào hai bộ phim do Noh Hee Kyung viết kịch bản. Có phải cô nhận phim này chỉ bởi vì Noh là nhà biên kịch không?

- Thành thật mà nói, khi cô ấy cho biết sẽ làm lại bộ phim này, tôi nói rằng tôi không hiểu tại sao cô ấy làm thế. Noh có cá tính riêng của mình…nhưng cô ấy đảm bảo rằng bộ phim sẽ hoàn toàn khác biệt và cô ấy có thể tiếp cận công chúng gần hơn.

Vì thế tôi tin tưởng vào Noh và đạo diễn Kim Gyu Tae. Noh nói rằng cô ấy viết nhân vật Young phù hợp với biểu cảm mà tôi từng thể hiện khi đóng vai Jun Young trong “Worlds Within”. Tôi đã học hỏi từng cảnh quay để lấp đầy những gì mình còn thiếu. Tôi nghĩ cô ấy chọn tôi tham gia vào bộ phim bởi cô ấy cũng muốn lấp đầy những gì chúng tôi chưa thể làm trong bộ phim trước.

- Dường như cũng rất khó khi diễn vai một phụ nữ mù yêu anh trai mình nhỉ?

- Quả thực là rất khó. Tôi không phải kiểu người dễ xúc động nhưng bộ phim này buộc tôi phải diễn như thế. Tôi cảm giác như mình là một người xa lạ với chính bản thân mình và đôi khi tôi phải bật khóc khi đang nói. Tôi luôn có cảm giác trống rỗng khi kết thúc một bộ phim nhưng đối với “That Winter” lại khác. Tôi ước tôi có thể giải quyết cảm xúc tốt hơn. Thật khó mà thoát khỏi những cảm xúc trong phim. Tôi tin rằng nhà biên kịch, đạo diễn và các diễn viên cũng đều có cảm xúc như vậy.

- Chắc không nhiều người nói rằng cô diễn xuất rất ăn ý với tài tử Zo In Sung?

- Thế mà tôi lại nghĩ chúng tôi hợp nhau. Anh In Sung cao lớn còn tôi thấp lùn, chúng tôi giống như bước ra từ một cuốn truyện tranh lãng mạn và nhân vật Young trông rất đáng yêu.

Lý do tôi mê tít Oh Soo (Zo In Sung) là vì trước đó tôi chỉ có thể thấy anh ấy qua truyền thông và chúng tôi chưa diễn xuất cùng nhau. Khi đóng chung, tôi phát hiện ra anh ấy nhìn tôi chăm chú. Có rất nhiều cảnh mà anh In Sung phải nắm tay tôi và một thành viên đoàn phim kể rằng, khi chúng tôi đóng cảnh đó, tay anh ấy rung lên như khi anh ấy đang ăn. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi (cười).

 Song Hye Kyo: Không dám ra đường vì quá đẹp trên TV
 

- Vẻ đẹp không thay đổi theo thời gian của cô cũng khiến công chúng rất quan tâm. Bí quyết đằng sau vẻ đẹp ấy là gì vậy?

- Đó là nhờ ánh đèn. Nếu không thì tôi sẽ chẳng xinh đẹp như vậy đâu. Đôi khi tôi cảm giác tôi không thể ra khỏi nhà vì tôi trông thật xinh đẹp trên TV. Tôi thường xuyên gặp bác sĩ da liễu và chăm sóc da. Trước đây, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến nhan sắc nhưng bây giờ tôi bắt đầu bận tâm khi tuổi tác ngày một nhiều lên. Giờ đây, dấu hiệu tuổi tác lộ rõ ra hết rồi (cười).

- Trong phiên bản gốc của Nhật, nhân vật nam nhận được sự chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, trong “That Winter”, Song Hye Kyo lại chiếm được tình cảm của khán giả. Cô nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ nhân vật Oh Soo rất nổi tiếng. Nếu có ai nói rằng nhân vật Young nổi tiếng, tôi nghĩ đó là vì họ xót thương cho Oh Young. Họ cảm thấy tiếc nuối vì cô ấy chẳng có gì cả. Những người xung quanh cũng chưa bao giờ nói về tôi cả. Họ không nghĩ tôi là một ngôi sao nổi tiếng. Họ gọi điện cho tôi và nói: “Tôi ghen tị với cô vì cô được gặp Oh Soo vào ngày mai” (cười).

- Cô đang hoàn tất bộ phim này, kế hoạch tiếp theo của cô là gì?

- Tiếp theo tôi muốn thử sức trong một bộ phim hài lãng mạn. Tôi không nghĩ mình có thể đóng tiếp một bộ phim giống như “That Winter” bởi tôi thực sự kiệt sức rồi. Tôi nghĩ “That Winter” sẽ thật tẻ nhạt nếu nó chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Có rất nhiều diễn biến và bí ẩn tâm lý đan cài trong đó, và điều này đã làm bộ phim trở nên thú vị.

- Cô sẽ nói gì với những diễn viên đàn em coi Song Hye Kyo là tấm gương để noi theo?

- Có những người như thế ư? (cười) Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể tận hưởng mọi điều có thể, bởi khi trở thành diễn viên, họ luôn phải kìm nén cảm xúc trong lòng dù họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong tương lai. Tôi mong họ sẽ nỗ lực hết sức trong diễn xuất và tình yêu. Không cần bận tâm xem những người khác nghĩ gì. Chẳng ai bắt phạt bạn về những điều bạn không làm được cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại