Bóc mẽ scandal dàn xếp bốc thăm Bán kết Champions League

Đức Hữu |

(Soha.vn) - Nếu UEFA rắp tâm dàn xếp kết quả bốc thăm, thì Platini và bộ sậu sẽ làm như thế nào để có được 1 kết quả như ý? Câu trả lời là việc đó rất đơn giản: chỉ cần những quả bóng được gắn chip cảm ứng nhiệt: 1 nóng, 1 lạnh và 2 bình thường. Hãy cùng chúng tôi thử xây dựng một kịch bản để thực hiện âm mưu của Platini:

9 am – 3 tiếng trước giờ bốc thăm:

Platini: Ê Infantino, chuyện hôm qua a bảo chú, chú lo sao rồi?

Infantino: Dạ, chuyện đó đơn giản, em lo xong hết rồi sếp ơi. Chỉ chờ thằng Nistelrooy đến cho nó tập trước thôi. Bọn cầu thủ tứ chi phát triển, không tập cẩn thận là hỏng hết bánh kẹo.

Platini : Chú làm thế nào thì làm. Không như ý anh thì đừng trách, anh cho chú về vườn.


	Infantino đã hướng dẫn van Nistelrooy tỷ mỉ cách bốc thăm

Infantino đã hướng dẫn van Nistelrooy tỷ mỉ cách bốc thăm

10 a.m – 2 tiếng trước giờ G :

van Nistelrooy: Em chào anh Infantino. Hôm nay em lại được bốc à? Hồi hộp à nha!

Infantino: Có gì mà hồi hộp. Vào đây anh bảo. Chú có muốn Real của chú vào Chung kết không?

van Nistelrooy: Anh hỏi lạ, tất nhiên rồi chứ anh.

Infantino: Anh hỏi thế thôi, chú bốc thế nào kệ chú. Nhưng kết quả anh chuẩn bị sẵn rồi, chú chỉ việc làm theo anh là ngon ngay.

van Nistelrooy: Vâng, anh bảo thì em xin nghe ạ.

Infantino: Đây là 4 quả, chú có thấy khác nhau gì không?

van Nistelrooy: Ơ, em có thấy khác gì đâu ạ?

Infantino: Đúng rồi, phải thế thì mới bịp được khán giả chứ. Thế chú ngoáy thử anh xem nào, nhớ ngoáy kỹ vào nhé?

van Nistelrooy: A, em thấy có 1 quả hơi nóng, 1 quả hơi lạnh, 2 quả em không thấy gì.

Infantino: Đấy, hay là ở chỗ đấy. Cái khác này chỉ mỗi mình chú biết, khán giả thì chỉ có chịu. Quả nóng là Barca, quả lạnh là Real. Hai quả kia là Dortmund và Bayern Munich. Thế giờ chú đã hiểu phải làm thế nào chưa?

van Nistelrooy: Ơ ơ, dạ...vẫn chưa ạ.

Infantino: Hic, người ta nói cấm có sai: cầu thủ đúng là toàn đầu đất. Thôi để anh chỉ cho chú cho nhanh. Mỗi cặp, chú bốc 2 quả bình thường trước để 2 thằng Đức nó phải đá trận lượt đi ở trân nhà. Nếu phát đầu tiên là Bayern thì chú cho nó gặp Barca. Ngược lại là Dortmund thì chú cho Real của chú vào đấy. Hiểu chửa?

van Nistelrooy: Ah, anh giỏi quá, bây giờ thì em đã hiểu. Anh còn cao tay hơn cả anh thầy Alex Ferguson già của em.

undefined

Khuôn mặt rạng ngời của Chủ tịch UEFA sau lễ bốc thăm

12 a.m – tại lễ bốc thăm:

van Nistelrooy:...Bayern à, .....vậy phải bốc quả Nóng rồi....ah đây rồi, Barca của mày đây rồi Bayern.

……

Kết quả cuối cùng:

Bayern Munich – Barcelona

Dortmund -  Real Madrid

Platini vỗ tay, tươi "cười như Liên Xô" được mùa.

Hết phim

Trên đây là kịch bản tưởng tượng được xây dựng dựa theo những lời buộc tội UEFA đã cố tình dàn dựng kết quả bốc thăm.

Nếu bạn có ý kiến khác, hãy gửi về địa chỉ mail thethao@soha.vn . Chúng tôi sẽ biên tập và đăng lại trên mục Thể thao của SohaNews

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại