“Show truyền hình thực tế” Champions League

Đức Phan |

(Soha.vn) - Khán giả hiện đã quá quen với các chương trình truyền hình thực tế, mà ở đó để thành công nhà sản xuất thường cài cắm các chiêu trò theo kịch bản, nhằm tạo ra kịch tính hay scandal để tăng sức nóng. Và phải chăng công thức ấy đang được UEFA áp dụng vào Champions League?

Điểm chung giữa các show truyền hình thực tế và Champions League đều nằm ở mục tiêu thu hút người xem “càng nhiều càng ít”. Bởi chỉ khi ấy nhà sản xuất mới có thể tối đa hóa lợi nhuận với khoản doanh thu khủng từ tiền bản quyền truyền hình hay quảng cáo. Chính vì vậy, người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ UEFA sắp đặt để tạo ra cái kết theo hướng có lợi nhất cho mình.

Bất cứ ai cũng có thể thấy nếu Champions League mùa này khép lại bằng trận cầu Siêu kinh điển tại thánh địa Wembley của quê hương bóng đá thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một sức hút khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử. Thế nên, thật khó có thể coi mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi mà lá thăm chia cặp ở bán kết lại quá thuận lợi cho cái kết trong mơ của Platini cùng bộ sậu. Bởi chẳng những tránh được cảnh huynh đệ tương tàn tại bán kết, 2 đại diện của bóng đá Tây Ban Nha còn đều “vô tình” được chơi trận lượt về sân nhà – điều vốn vẫn được coi là lợi thế không nhỏ ở vòng knock-out.


	UEFA đang biến Champions League thành một Show truyền hình thực tế

UEFA đang biến Champions League thành một Show truyền hình thực tế

Càng đáng ngờ hơn khi ngược dòng quá khứ, trong 5 mùa giải vừa qua, có tới 7/10 lần bốc thăm ở tứ kết và bán kết, Barcelona đều được đá trận lượt về trên sân nhà. Không những thế, trong 4 lượt bán kết gần nhất Barca đều được đá sân nhà ở lượt về. Lần duy nhất họ phải đá sân khách - gặp Chelsea ở mùa 2008-2009, thì Barca lại được hưởng lợi bởi những sai lầm nghiêm trọng của trọng tài Tom Henning Ovrebo, để qua đó lọt vào CK. Phải chăng, Barcelona đã luôn được UEFA ưu ái để có được những kết quả thuận lợi nhất?

Thực tế, kể từ khi Platini lên nắm quyền, UEFA luôn phải chịu khá nhiều điều tiếng về sự minh bạch của cuộc chơi. Và không phải vô cớ cái tên UEFAlona (ám chỉ sự thiên vị của UEFA cho đội chủ sân Camp N ou ) ra đời. Chẳng đâu xa, ở loạt bốc thăm vòng 1/16, UEFA đã gây sốc khi kết quả bốc thăm thật hoàn toàn trùng khớp với bốc thăm thử. Cho dù xác suất xảy ra điều này chỉ là…1/2.000.000. Tiếp đó, đến lễ bốc thăm tứ kết, cựu trọng tài Ahmet Cakar đã lên tiếng tố cáo Platini và bộ sậu đã dàn xếp kết quả.

Với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại thì việc UEFA thực hiện thành công những trò cờ gian bạc lận dĩ nhiên chẳng phải là cái gì quá khó khăn. Song xét cho cùng nếu sự sắp xếp theo kịch bản có xảy ra thì cũng không có gì lạ. Vì nó chỉ là mặt trái tất yếu của việc môn thể thao vua bị thương mại hóa, trở thành một ngành công nghiệp, một công cụ để kiếm tiền, giống như những show truyền hình thực tế khác mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại