San Marino vs Anh: Làm mồi Sư tử

Chi Chi |

(Soha.vn) - Một trận đấu quá chênh lệch mà người ta đã biết trước kết quả khi nó vẫn chưa diễn ra. ĐT Anh sẽ giành chiến thắng, vấn đề chỉ là họ sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi.

Những ngày vừa qua, giới truyền thông xứ Sương mù đã làm loạn lên về cuộc khủng hoảng ở hàng thủ. Cahill, Dawson đều dính chấn thương và rút lui, Rio Ferdinand cũng xin không tập trung để sang Doha làm… BLV, ĐT Anh rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng ở vị trí trung vệ.

Nó khiến HLV Roy Hodgson buộc phải triệu tập cả những cái tên còn khá vô danh như Steven Caulker hay Steven Taylor . Thật khó tin khi những cầu thủ đang chơi cho những đội bóng làng nhàng tại Premier League hay những người đang mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại CLB (Lescott, Smalling) sẽ đại diện cho Tam sư chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Thậm chí, phương án kéo Carrick về đá trung vệ cũng đã được tính đến.


	Đây sẽ là cơ hội để Tam sư thị uy trước chuyến hành quân đến Montenegro

Đây sẽ là cơ hội để Tam sư thị uy trước chuyến hành quân đến Montenegro

Tuy nhiên, những phương án trên vốn chẳng mang nhiều ý nghĩa trong trận đấu ngày hôm nay. San Marino thật sự quá yếu để có thể làm được điều gì đó trước ĐT Anh. Dù Tam sư có cho toàn tiền đạo vào đá… hậu vệ thì có lẽ San Marino cũng chẳng thể chọc thủng lưới Joe Hart.

Có lẽ cần phải điểm qua một chút về sự tệ hại của San Marino. Đội bóng của đất nước nhỏ thứ 3 tại châu Âu này đang đứng bét BXH FIFA cùng với Bhutan và quần đảo Turks & Caicos. Dân số của San Marino khoảng 32.404 người, tức chỉ đủ để lấp đầy 1/3 sân Wembley tại nước Anh.

Với một số lượng công dân ít ỏi như vậy, thật quá khó để San Marino có thể chọn ra một đội bóng hẳn hoi để thi đấu. Tất cả các tuyển thủ San Marino vốn chỉ xem bóng đá là niềm vui chứ không phải là công cụ kiếm sống của họ. Đa phần những cầu thủ sẽ đối đầu với ĐT Anh ngày hôm nay ngày thường họ sẽ đi làm kế toán, sinh viên, công nhân… Thậm chí, ngay đến HLV Giampaolo Mazza, người đã dẫn dắt San Marino suốt 15 năm qua cũng vốn chỉ là một… giáo viên dạy thể dục.

Chiến tích hoàng tráng nhất mà San Marino giành được trong suốt 1 thập kỷ vừa qua chính là ghi được… một bàn thắng. Nó diễn ra trong trận giao hữu với Liechtenstein vào ngày 28/4/2004. Kể từ đó đến nay, San Marino chưa từng ghi bàn, toàn thua trong tất cả các trận đấu.

Đối đầu với một đội bóng như vậy, ĐT Anh không giành chiến thắng thì mới là lạ. Vấn đề khiến NHM quan tâm lúc này chỉ là họ sẽ giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi.

Phía trước ĐT Anh sẽ là chuyến làm khách được đánh giá cực kỳ khó khăn trên sân của đội đầu bảng Montenegro. Trận đấu ngày hôm nay sẽ là cơ hội để Tam sư rà soát lại đội hình và tìm kiếm một chiến thắng thật hoành tráng lấy động lực cho trận đấu vào thứ Ba tới. Những Rooney, Welbeck sẽ được dịp mài gươm cũng như nâng cao thành tích của mình tại ĐT Anh.

Dự đoán 0-5

Thông tin lực lượng:

+ San Marino : Không có sự thiếu vắng nào.

+Anh: Cahill, Dawson , Wilshere chấn thương.

Đội hình dự kiến:

San Marino vs Anh: Sư tử thị uy
 

Thông tin bên lề:

+ San Marino đang xếp hạng 207/209 thế giới, ngang với Bhutan và quần đảo Turks & Caicos

+ Từ năm 2004 đến nay, San Marino chưa ghi nổi một bàn thắng nào ở các giải đấu chính thức.

+ Với hiệu suất chiến thắng lên tới 61,5%, Roy Hodgson xếp trên cả Sir Alf Ramsey (61,1%) và chỉ kém mỗi Fabio Capello (66,7%).

+ Dân số của San Marnio chỉ là 32.404 người, tức là chỉ xấp xỉ 1/3 sức chứa của Wembley.

+ Anh và San Marino đã gặp nhau ba lần, Tam sư đều giành chiến thắng và ghi được tới 18 bàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại