Vụ kéo quan tài ở Vĩnh Phúc: “Mắt xích quan trọng” nói gì?

Nam Phong |

(Soha.vn) - Do sợ sức ép dư luận nên dù đã được rời nhà tạm giam nhưng Hiệp vẫn không về nhà.

Ngày 21/3, phóng viên đã tìm tới nhà Nguyễn Văn Hiệp – nhân chứng quan trọng nhất của vụ án giết người tại phố Quán Tiên (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngôi nhà nơi Hiệp sinh sống không lấy gì làm khang trang.

Tại đây, bà Bùi Thị Tý – mẹ của Hiệp cho hay: “Hiệp không có nhà từ hôm 19/3 tới giờ”. Tại đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Hiệp về diễn biến vụ việc đêm 14, rạng sáng ngày 15/3 trước sự chứng kiến của rất đông anh chị em, người nhà của Hiệp.

Nguyễn Văn Hiệp hiện đang phải tạm lánh vì không muốn gia đình bị ảnh hưởng. (Ảnh chụp lại bức ảnh Hiệp chụp năm 2012)
Nguyễn Văn Hiệp hiện đang phải tạm lánh vì không muốn gia đình bị ảnh hưởng. (Ảnh chụp lại bức ảnh Hiệp chụp năm 2012)

Theo lời Hiệp, khoảng 21 giờ buổi tối ngày 14/3, Hiệp cùng với bạn gái đi hát karaoke và có gọi điện rủ Nguyễn Tuấn Anh đến. Được một lúc thì Nguyễn Tuấn Anh cùng với một số đồng nghiệp trong công ty đến. Sau khi hát karaoke xong, Tuấn Anh có nói với Hiệp rằng mình đã uống hai trận rượu từ chiều nên bây giờ đói quá, muốn rủ Hiệp đi ăn tối.

Thế là Hiệp đi xe của Tuấn Anh dẫn đến quán ăn quen trên Quán Tiên. Vừa đến cửa quán, Hiệp bắt tay đối tượng Tú - người mà Hiệp đã từng uống rượu cùng 1 lần. “Lúc đó em đi vào trước thì gặp còn anh Tuấn Anh đi sau.” Khi chưa bước vào quán, chưa kịp gọi đồ ăn gì cả, Hiệp bắt tay và nói chuyện với Tú. Thấy vậy, Tuấn Anh đi vào, chỉ tay vào mặt nhóm Tú và nói: “Tụi mày là những thằng nào? Chúng mày sinh năm bao nhiêu?”".

Quán ăn đêm, nơi phát sinh mâu thuẫn giữa nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và nhóm Tú. (Ảnh NP)
Quán ăn đêm, nơi phát sinh mâu thuẫn giữa nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và nhóm Tú. (Ảnh NP)

Thấy thái độ của Tuấn Anh, một người trong nhóm Tú liền gọi Hiệp ra ngoài để hỏi “nó (tức Tuấn Anh – PV) là thằng nào?” “Còn ở trong, không hiểu Tuấn Anh nói chuyện kiểu gì nhưng ngay sau đó thấy Tuấn Anh chạy ra ngoài, và đằng sau là 5-6 người đuổi theo, đồng thời người đang đứng nói chuyện với tôi cũng đuổi theo. Tôi chạy đuổi theo tới đường bờ kênh thì không thấy đâu nữa nên không đuổi theo tiếp vì nghĩ là Tuấn Anh đã chạy thoát.” Hiệp nói.

Sau đó, Hiệp thấy 2-3 người quay lại và hỏi “nó là thằng nào? Nhà nó ở đâu?” Đồng thời, Hiệp bị một đối tượng “đạp vào bụng và cầm dao dọa chém” Hiệp nhưng một trong số mấy người đó can nên thôi. Hiệp cho biết, lúc đó Hiệp sợ nên không dám nhìn thẳng nhóm người kia.

Khi phóng viên hỏi, sau đó Hiệp có nhận được tin nhắn đe dọa sẽ giết nếu Hiệp khai ra những đối tượng xích mích với Tuấn Anh hôm đó? Hiệp khẳng định: “không có tin nhắn nào đe dọa cả, chỉ có đêm hôm xảy ra sự việc thì có bị đánh và bị dọa chém”.

Hiệp không ngờ rằng đêm hôm đó, Tuấn Anh vĩnh viễn không trở về nữa.
Hiệp không ngờ rằng đêm hôm đó, Tuấn Anh vĩnh viễn không trở về nữa.

Trong khi đó, Mẹ của Hiệp là bà Tý cho biết: "Lúc vào thăm con khi đang ở cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc (PC45), tôi nghe các chú công an cầm điện thoại của Hiệp và nói trong điện thoại của Hiệp có tin nhắn với nội dung là “mày mà khai báo chúng tao thì cả nhà mày mất mạng”. Không biết có phải không vì tôi nghe nói thế”.

Khẳng định với phóng viên, Hiệp nói: "không biết gì mấy người đó và cũng không làm gì mà phải sợ bị trả thù, việc có thế nào thì em nói thế. Em không về nhà cũng chỉ vì gia đình thôi, bây giờ em về cũng được nhưng chỉ ngại người nói ra nói vào thế này thế khác, nhiều khi khó chịu."

Trở lại diễn biến sự việc “đêm định mệnh”, sau khi không tìm thấy Tuấn Anh, Hiệp đã quay lại quán lấy xe Tuấn Anh ra về. Đến sáng hôm sau, Hiệp gọi điện nhưng không thấy Tuấn Anh bắt máy, Hiệp vẫn không nghĩ Tuấn Anh bị đánh chết mà chỉ lo Tuấn Anh đang bị nhóm Tú bắt giữ.


	Bà Bùi Thị Tý - mẹ của Hiệp.

Bà Bùi Thị Tý - mẹ của Hiệp.

Theo bà Tý, khoảng 22 giờ 30 tối 15/3, CA thành phố Vĩnh Yên đã triệu tập Hiệp để làm việc và bị tạm giữ để lấy lời khai. Chiều 16/3, Hiệp lại được thả về.

Cho tới ngày 17/3, sau khi phát hiện thi thể của Tuấn Anh, Hiệp lại bị gọi lên và tạm giữ. Do không có tài liệu chứng minh Hiệp phạm tội nên ngày 18/3, cơ quan công an đã cho Hiệp về. Tuy nhiên, do sợ sức ép từ gia đình Hiệp đã tự nguyện viết bản cam kết ở lại nơi tạm giam.

Theo quy định, đến 19- 3 cơ quan CSĐT không tạm giữ Hiệp nữa nên Hiệp đã rời đi. Từ đó, Hiệp không về nhà mà ở tại những nhà người quen, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại