Những giọng ca thiên thần 'The Voice Kids' Hàn Quốc

Chương trình mang đến những cảm xúc đẹp từ thế giới trẻ thơ trong sáng.

Lên sóng tập đầu tiên từ ngày 4/1, The Voice Kids Korea đang là một trong các show truyền hình hút khách nhất trong những ngày đầu năm tại Hàn Quốc. Với sự góp mặt của ba huấn luyện viên: nữ ca sĩ Seo In Young, ca sĩ Yang Yeo Seop của B2ST và ca sĩ Yoon Sang, show thu hút các giọng ca nhí từ 7 tới 16 tuổi từ nhiều vùng miền trong cả nước và đem đến những bất ngờ thú vị. Không chỉ là giọng hát, các cô cậu bé mang tới tiếng cười, sự ngạc nhiên và những giọt nước mắt xúc động bởi sự chân thành, nhí nhảnh, đáng yêu từ tâm hồn.

Ba huấn luyện viên của "The Voice Kids Korea" từ trái sang: Yang Yeo Seop, Yoon Sang Seo In Young. Trong số ba gương mặt này, Yang Yeo Seop của BEAST dường như được các thí sinh nhí yêu thích hơn cả

Không ít những thí sinh tài năng được phát hiện từ ngay trong vòng giấu mặt và được cả ba ban giám khảo chọn lựa. Là một trong những người trình diễn đầu tiên, cô bé Eun Woo lên sân khấu với ca khúc Brown City và nhanh chóng khiến cả ba huấn luyện viên phải nhấn chuông chọn lựa. Điều đặc biệt, Eun Woo từng thử sức với cuộc thi Super Star K4 và sở hữu một chất giọng đầy ấn tượng. Thoáng chút bối rối khi phải chọn lựa một trong ba huấn luyện viên nhưng cô bé rất nhanh sau đó đã bẽn lẽn nói: "Anh Yang Yeo Seop ạ", khiến dàn HLV ồ lên bất ngờ.

Một thí sinh khác cũng lọt vào mắt xanh của cả ba HLV là Yoon See Yeong, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kịch khóa thứ 4. Được gia đình hộ tống đến cuộc thi và có một phần giới thiệu đầy chất "ca kịch", cô bé tiết lộ ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, sau đó khiến tất cả trường quay ngơ ngẩn với ca khúc Tomorrow thật ngọt ngào và trong trẻo. Thẹn thùng không kém Eun Woo, Yoon See Young đã nghiêng về phía HLV đẹp trai Yang Yo Seop và khiến hai HLV còn lại đầy tiếc nuối.

Một trường hợp khác là Kim Choe Eun. Bằng sự nhí nhảnh tuổi teen, năng lực biểu cảm đáng kinh ngạc và kinh nghiệm... đóng quảng cáo, cô bé đã mang đến với bài giới thiệu và trình diễn đầy sức thuyết phục, khiến ba HLV đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay cả khi phải chọn lựa một trong ba đội, Kim Cho Eun còn khiến mọi người cười lăn khi đề nghị: "Từng người một hãy tỏ ra dễ thương đi ạ".

Phần trình diễn đáng yêu của Kim Choe Eun

Trong những đêm đầu tiên của vòng giấu mặt, The Voice Kids Korea còn ghi dấu thành công của nhiều giọng ca nhí khác. Bé Kim Min Kyeong, 16 tuổi với màn thể hiện đầy ấn tượng, khiến HLV phải thốt lên "nốt cao lên rất nhẹ". Hay bé Jeong Se Kang nhấn chìm khán phòng vào dòng chảy bài hát Rock n Roll sôi động. Anh chàng còn lém lỉnh hỏi vặn: "Nếu cháu vào đội của một trong 2 HLV thì có thể khắc phục được những nhược điểm nào ạ?". The Voice Kids Korea cũng không bỏ qua những tài năng cảm thụ âm nhạc như Lee Geon, Noh Yoon Hwa...

Những gương mặt nhí đáng yêu tại The Voice Kids Korea năm nay.
Những gương mặt nhí đáng yêu tại The Voice Kids Korea năm nay.

Không chỉ là sân khấu thể hiện tài năng, The Voice Kids Korea còn mang đến những cảm xúc đẹp từ thế giới trẻ thơ trong sáng. Với phần trình diễn Think of Me không thực sự xuất sắc nhưng cô bé 7 tuổi Doh Yeon đã khiến không khí trường quay như đọng lại khi nói: "Bà cháu sức khỏe không tốt, mắt bà đang bị mờ dần, vì thế nếu được hát trên sân khấu, cháu muốn hát thật hay để tặng bà". Hay như Eun Seong đến với cuộc thi vì một lý do đơn giản: chưa có smart phone. Cậu bé thì thầm ngượng nghịu: "Bố nói nếu cháu giành chiến thắng, bố sẽ mua smart phone cho cháu".

Phần trình diễn của bé Eun Seong

Cô bé Park Ye Eum 7 tuổi được đặt biệt danh là "Công chúa nơ" vì sở thích đeo những chiếc nơ đã bẽn lẽn tiết lộ: "Nếu được giải nhất sẽ mua cho mẹ một chiếc nơ màu hồng". Cũng có những ước mơ khác giản dị, thực tế hơn những rất ý nghĩa, như bé Hwang Eun Jeong 15 tuổi: "Vì muốn luyện hát hay hơn nên cháu chuyển đến Seoul học. Nếu thành công ở cuộc thi này, cháu sẽ kiếm được tiền, cháu muốn bố mẹ cùng đến Seoul và sống ở đây".

Phần trình diễn của bé Park Ye Eun Hwang Eun Jeong

The Voice Kids Korea cũng khiến khán giả có những tràng cười rộn rã, khi thí sinh dù không được HLV nào chọn nhưng vẫn tươi như hoa, thậm chí còn tranh thủ xin được ôm giám khảo đẹp trai. Một cô bé 14 tuổi đã thẹn thùng sau khi thi trượt: "Yang Yo Seop, em xin chữ ký được không ạ, em có mang theo giấy bút đây". Hoặc cậu bé Geun Woo tự hào tuyên bố: "Cháu đã chinh phục tất cả các chợ cóc ở Jin Joo ạ", trước khi bước lên sân khấu.

 

Do Yeon đã khóc òa khi nói muốn hát thật hay để tặng bà. Dù không được HLV nào chọn nhưng cô bé đã khiến khán phòng thực sự xúc động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại