Chỉ có ở Soha: "Nằm im" đi Terry

Công Luận |

(Soha.vn) - Mối quan hệ giữa John Terry với HLV Benitez lại có nguy cơ rạn vỡ khi vị chiến lược gia người TBN quyết định để anh ngồi ngoài trong trận gặp Sparta Praha. Công thần của The Blues hẳn chẳng thể vui vì quyết định này. Nhưng có khi nào anh nghĩ, đã đến lúc phải lùi sâu vào cánh gà, nhường sân chơi cho người khác.

1.Trước chuyến hành quân tới đất CH Czech, trung vệ đội trưởng John Terry khẳng định anh đã hồi phục chấn thương và đủ khả năng ra sân thi đấu. Nhưng HLV Rafael Benitez thì lại không nghĩ vậy. Ông cho rằng Terry cần có thời gian để hoàn toàn bình phục và tìm lại phong độ tốt nhất. Cho T26 ngồi ngoài cũng chỉ vì lợi ích đội bóng.

Hãy nhìn xem, khung gỗ của Chelsea vẫn an toàn với những Cahill và Invanovic nơi trái tim hàng phòng ngự. Không chỉ vậy, The Blues còn giành được chiến thắng ngay trong trận lượt đi với pha lập công của Oscar. Điều này cho thấy dù có thiếu vắng một John Terry thì Chelsea vẫn có thể sống và vẫn có thể thắng.

Terry đã phải ngồi ngoài trong trận gặp Sparta

2. Không được đá khi đã sẵn sàng, dù chẳng phải là công thần thì cũng sẽ phải cảm thấy tự ái, nói gì đến một nhân vật có cá tính mạnh mẽ như John Terry. Nhưng thưa những Terry và Lampard, các anh có khi nào chợt nghĩ: Đã đến lúc mình phải xếp lại vinh quang, lùi về phía sau hậu trường và nhường lại sân khấu cho các bậc đàn em?

Hãy nhìn tấm gương của AC Milan mà xem. Đội bóng Italia đã một thời bị ví như Viện dưỡng lão của Serie A khi chỉ biết nương tựa vào những lão tướng như Massimo Ambrosini, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Marek Jankulovski… Đó có thể được xem là thế hệ vàng của đội chủ sân San Siro và cũng chính những con người này đã giúp Milan giành được Champions League năm 2007.

Nhưng hãy thử nhìn lại mà xem, khi Milan đăng quang thì những con người kia đang ở tuổi bao nhiêu? Quá nửa đội bóng đã đi qua tuổi 30 và đang đứng ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, hàng loạt những công thần của Rossoneri phải ra đi khi những dấu hiệu của tuổi tác lên tiếng.

Một đội bóng không thể sống mãi với những hơi thở già nua

Cho dù không muốn nhưng Milan bắt buộc phải thay máu cho lớp thế hệ trẻ đi lên, cho những tài năng trẻ có cơ hội phát triển. Và đội chủ sân San Siro phải trả cái giá cho sự chậm tiến của mình bằng việc 3 năm liên tiếp họ không đạt được bất kì danh hiệu nào (Năm 2011, Milan giành được Scudetto). Đội bóng giàu truyền thống của Serie A đã dựa dẫm quá nhiều vào những lão tướng mà không cho thế hệ trẻ cơ hội được thử sức, được giao lưu với môi trường bóng đá đỉnh cao. Cho nên, việc Milan trắng tay trong nhiều năm là hệ quả tất yếu mà họ phải gánh chịu.

3.Chelsea hãy nhìn vào đấy mà học. Cho dù lúc này những Lampard, Terry, A.Cole chưa phải quá già để không được dùng nữa. Nhưng bóng đá là sân chơi chung của mọi người, hãy để những tài năng trẻ của The Blues có thêm những vận hội thể hiện mình.

Chẳng nói đâu xa, nhìn Sturridge tỏa sáng tại Anfield chắc bộ sậu của Chelsea cũng cảm thấy chạnh lòng. Vì mải miết bấu víu vào Torres, ngỡ tưởng chàng El Nino sẽ tìm lại mình mà một tài năng chẳng được màng tới. Daniel ra đi là điều tất yếu và anh cũng đã nhắc cho Abram nhớ về bài học dùng người.

Terry ơi, hãy để cho những "đứa trẻ" được lớn

Thêm nữa, trong thời gian trở lại đây, The Blues không có Terry và với sự thay thế dần dần của những cầu thủ trẻ như Bertrand, Azpilicueta, Oscar, Hazard… hàng thủ của Chelsea vẫn đứng vững, đội bóng áo xanh cũng đang sống tốt trong thời kỳ quá độ. Điều đó cho thấy, không chỉ có những huyền thoại mới là người biết cách đá bóng.

Và hỡi những công thần của Stamford Bridge, các anh luôn tuyệt vời trong mắt NHM. Nhưng các anh cũng nên hiểu, vinh quang với ai thì cũng chỉ có một thời và phải biết san sẻ cho người khác nữa. Đừng vì sự ích kỉ của mình mà kéo lùi sự phát triển của một đội bóng. Nếu các anh yêu đội bóng mình theo đúng nghĩa thì các anh sẽ hiểu mình nên làm điều gì là tốt nhất. Hãy thôi mè nheo về chuyện được trọng dụng hay thất sủng tại Stamford Bridge và chỉ làm những việc của một người anh phải làm.

Trông sang Ryan Giggs và Paul Sholes kìa, họ cũng đã gần 40, cũng là huyền thoại sống tại Old Trafford. Nhưng có khi nào họ hé răng nửa lời oán trách chuyện không được ra sân?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại