Ngoại binh V-League ăn Tết ở Việt Nam

Theo Vnexpress |

Thưởng Tết chỉ 'hương hoa', thậm chí một số CLB vẫn đang nợ lương, nên các ngoại binh đa số đều không về nước mà ở Việt Nam ăn Tết.

So với mọi năm, năm nay số lượng các ngoại binh ở lại Việt Nam ăn Tết rất đông. Các đội chỉ cho cầu thủ của mình được nghỉ một tuần nên thời gian không nhiều cho những hành trình dài về quê. Hơn nữa, tình hình tài chính các CLB rất eo hẹp, nên đa số chỉ thưởng Tết dao động trên dưới 10 triệu đồng. Với số tiền này, các ngoại binh nào có điều kiện, cũng chỉ đi chơi ở một số nước gần như Thái Lan, Singapore, còn lại hầu hết đều chọn TP HCM hay Hà Nội là điểm đến trong những ngày nghỉ.

Tiền đạo Timothy cho biết anh sẽ không về quê mà ở lại Ninh Bình. Cách đây khoảng hơn một tháng, tiền đạo người Nigeria về nước và đã bị trộm khoắng sạch đồ đạc trong nhà. Trở lại Việt Nam với tâm trạng của kẻ bị mất của, Tết năm nay với Timothy kém vui hẳn.

Hầu như ngoại binh đều mới sang Việt Nam để cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới, nên họ cũng ở lại luôn Việt Nam chứ không về nhà vì di chuyển tốn kém, lại mất nhiều thời gian công sức. Với khá nhiều cầu thủ thì cái Tết ở Việt Nam đã trở nên quen thuộc và tất cả đều cảm thấy một không khí Tết đầy thân thương.

Gia đỉnh nhỏ của Huỳnh Kesley

Được báo chí nhắc tới nhiều nhất về chuyện ăn chơi những ngày Tết, chính là tiền đạo Huỳnh Kesley. Lấy vợ người Việt vài năm nay, chàng rể Việt Kesley giờ chẳng chẳng ai bảo là Tây.

Kesley luôn dành tối đa thời gian dịp Tết cho gia đình, đi chúc Tết họ hàng, có năm còn cho 3 mẹ con đi du lịch nước ngoài. So với các ngoại binh khác, Kesley có tài nấu ăn, nên mấy ngày Tết, anh tha hồ trổ tài. Đó cũng là niềm vui không nhỏ với một cầu thủ thi đấu quanh năm suốt tháng như anh.

Năm nay, Kesley cho biết anh trực tiếp đi chọn mai vàng và mua nhiều bánh chưng để ăn dịp Tết. Còn trong ngày mùng 1 Tết, cả gia đình quây quần bên mâm cơm với những món ăn đậm hương vị ngày Tết. Kesley cũng đã quen với phong tục lì xì đầu năm cho các con, các cháu.

Một chàng rể Việt khác những ngày Tết cũng tất bật với mâm cơm giao thừa, bánh chưng xanh... là Đinh Hoàng Max. Không đảm như Kesley, nhưng Hoàng Max luôn thích thú với văn hóa người Việt, đặc biệt dịp Tết.

Không may mắn như Kesley hay Max có vợ là người Việt Nam, các ngoại binh khác đều tự tìm niềm vui cho mình trong khoảng thời gian một tuần được “xả trại”.

Nhóm ngoại binh của HAGL quyết định chọn TP HCM làm tụ điểm ăn chơi, nghỉ ngơi dịp Tết. Địa điểm quen thuộc vẫn là những đường Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng...

Những ngoại binh quen thuộc khác như Philani và Aniekan (Bình Dương), cũng có mặt tại TP HCM từ sớm để giao lưu với những người bạn của mình. Năm nay, Samson (Hà Nội T&T) bay vào TP HCM để tránh rét và cũng để tận hưởng không khí Tết với nhiều ngoại binh đồng hương.

Với đa phần ngoại binh đều có chút của ăn của để, nên dù V-League đang khó khăn về vấn đề tài chính, những ngoại binh này vẫn có những kế hoạch ăn chơi ngày Tết. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ngoại binh lâm vào cảnh bi đát, khi CLB vẫn chưa thanh toán nợ lương, trong khi tiền trong túi cũng đã hết nhẵn. 

Như trường hợp các ngoại binh của Kiên Giang đã bị CLB nợ đến 4 tháng nay, rồi trường hợp của Moses hay Nsi cũng đang chưa giải quyết xong hợp đồng với CLB Sài Gòn Xuân Thành, buộc phải có những kế hoạch chơi Tết trên tinh thần tiết kiệm nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại