Nhọc nhằn mưu sinh mùa noel

Tâm An |

(Soha.vn) - Bên cạnh những người hào hứng đi chơi noel còn có những con người đang mưu sinh giữa đêm đông.

Có thể trước đây, Giáng sinh chỉ là một ngày lễ dành cho những  người theo Đạo. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại đã khiến cho ngày noel dần trở nên quen thuộc với mọi người.

Ngày noel năm nay vào đầu tuần nên rất nhiều các bạn trẻ và gia đình đã đi chơi vào hai ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật.

Hà Nội đang bước vào những ngày rét đậm mà đỉnh điểm chính là ngày lễ noel. Nhưng không vì thế mà người dân ra đường ít hơn. Tại nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí đã được trang hoàng vô cùng bắt mắt.

Đây là dịp mà không chỉ các nam thanh, nữ tú đi chơi mà còn là khoảng thời gian của nhiều gia đình quây quần bên nhau.

Nhưng bên cạnh đó thì với không ít người đây là ngày để lao động, kiếm sống chứ không phải để vui chơi, nghỉ ngơi bên bạn bè, người thân. Đâu đó trên gương mặt khắc khổ của những người lao động là niềm hy vọng, mong mỏi về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Lẫn vào không khí náo nhiệt của những bộ đồ sang trọng, đẹp đẽ còn có những đứa trẻ với món hàng cầm trên tay, vội vã chào mời, vội vã níu kéo người mua để hy vọng được về nhà sớm.

Rất nhiều gia đình đã đưa con cái đi chơi từ tối thứ 7 (22/12)

Đông người đi chơi nhưng ít người mua hàng

Bên cạnh những đứa trẻ xúng xính quần áo còn có những em bé mưu sinh vào dịp lễ này

Dịp lễ là cơ hội để nhiều gia đình đi chơi...

 

 

... nhưng là ngày lao động mệt nhọc của nhiều người khác

Co ro trong cái rét tê tái của Hà Nội


Trong cái náo nhiệt của dòng người còn một chút tê tái dành cho những người dân lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại