Tây Ninh: Giết chủ nhà trọ trong vườn sắn, chặt tay lấy vàng

synam |

Sau khi lừa bà chủ nhà trọ ra vườn sắn, Trung và Nhanh đã giết, chặt tay bà chủ lấy vàng.

Xác chết không toàn thây trong rẫy sắn

Vụ án tuy xảy ra đã một tuần nhưng vẫn làm cho người dân ở tỉnh Tây Ninh kinh hãi. Một người thiếu thụ ngoài tứ tuần đã bị chính hai gã thuê trọ là Võ Hoàng Trung (tức Tý, SN 1980, làm ghề bán vé số, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Văn Nhanh (SN 1988, làm nghề phụ hồ, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu) sát hại dã man để cướp tài sản.

Sáng ngày 3/11, ông Dương Văn Lợi ( 47 tuổi ngụ tổ 14, ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) đi kiểm tra rẫy sắn ở ấp Tân Đông (xã TânHưng) thì thấy có mùi hôi thối. Ông Lợi đi tìm thì phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy, hai bàn tay bị cắt cụt.

Nhận được tin báo, công an huyện Tân Châu kết hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân khoảng trên 40 tuổi, chết khoảng hơn 10 ngày trước, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Đặc biệt ở vùng cổ có hiện tượng bị xiết, bụng cũng bị đâm, hai bàn tay bị cắt. Trên người không hề có bất cứ tài sản gì. Hiện trường phát hiện xác chết vắng nhà dân, ít người qua lại.

Tây Ninh: Giết chủ nhà trọ trong vườn sắn, chặt tay lấy vàng 1

Bà chủ nhà xấu số.

Chỉ sau một ngày công an nhận được thông tin báo từ người thân của bà Nguyễn Thị Kim Hoa (44 tuổi ngụ ấp Phước Tân I, xã Phan, huyện Dương Minh Châu) cho biết người phụ nữ này bất ngờ mất tích khoảng hơn chục ngày trước.

Khi nhận dạng tử thi, qua trang phục và dáng người thì gia đình nạn nhân xác định người phụ nữ xấu số này chính là bà Hoa. Thường ngày bà Hoa đeo rất nhiều vòng vàng trên tay. Tuy nhiên khi khám nghiệm thi thể không có bất cứ tài sản gì. Điều đó Công an xác định đây một án mạng giết người, cướp tài sản.

Theo tìm hiểu của cơ quan công an, khoảng 4 năm trước bà Hoa mới từ TP. HCM đến mua đất ở xã Phan. Người phụ nữ này đã ly hôn chồng và có 2 con gái nhưng không ở cùng bà. Ở tuổi thập ngoại tứ tuần nhưng được trời phú cho nhan sắc, dáng người nhỏ ngắn, trắng trẻo nên bà Hoa được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, kể cả những người ít hơn cả chục tuổi.

Từ nhiều hướng điều tra, công an nắm được thông tin vào khoảng 15 giờ trước khi mất tích bà Hoa có đi chụp hình rồi đi gặp nhiều người phân phát để họ làm mai mối cho các đại gia. Trong số những người mà bà Hoa đưa ảnh có một người đàn ông bán vé số bị tật ở chân tên là Võ Hoàng Trung là người thuê trọ của nhà bà.

Thu thập từ thông tin của quần chúng, cơ quan điều tra đưa Trung vào tầm ngắm. Mở rộng điều tra nghi can này xác định vào chiều ngày 22/10, Trung có đi bán vé số nhưng đến trưa đã về phòng rồi sau đó đi cùng với Nguyễn Văn đi chơi đến tận sáng hôm sau mới về ngủ. Ngày hôm đó cũng là ngày bà Hoa mất tích.

Sau ngày hôm đó mọi người thấy Trung “vé số” giàu lên bất thường như xài điện thoại xin, ăn nhậu suốt ngày và nói chuyện toàn tiền triệu. Bên cạnh đó gã thợ hồ Nhanh làm đến đâu ăn đến đó vậy mà cũng định tính bỏ nghề để buôn bán lớn. Những điều bất thường này đã không thể lọt qua được mắt các điều tra viên thụ lý vụ án.

Giết người cướp tài sản man rợ

Chiều 5/11, sau hai ngày điều tra, công an xác định Trung và Nhanh có liên qua trực tiếp đến vụ án mạng kinh hoàng này. Ngay lập tức hai đối tượng nghi vấn được đưa về trụ sợ để điều tra, lấy lời khai làm rõ. Lúc đầu Trung và Nhanh cho rằng mình bị oan uổng, không liên quan đến cái chết của chủ bà trọ. Tuy nhiên khi các điều tra viên hỏi về số tiền tiêu xài ăn nhậu và những vết thương trên người thì cả hai đã ấp úng cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của hung thủ, trong quá trình ở trọ thấy bà chủ Hoa hàng ngày đeo nhiều vòng vàng ở tay nên Nhanh và Trung nẩy lòng tham. Khi biết người đàn bà ngoại tứ tuần này đang có nhu cầu tuyển chồng đại gia nên dựng màn kịch đưa “con mồi” vòng tròng để cướp tài sản.

Tối 22/10, Trung và Nhanh chuẩn bị sẵn một sợi dây phanh xe đạp và một con dao rồi kêu bà Hoa đi gặp đại gia ở xã Tân Hưng. Tưởng thật người đàn bà này hí hưởng đồng ý rồi ăn mặc đẹp đắt xe máy Attila của mình đi đưa hai “ông mai” dẫn gặp đại gia. Khi đến rẫy cau su thuộc ấp Tân Đông (xã Tân Hưng) thấy khu vực vắng người nên hai đối tượng giả vờ nói bà Hoa dừng lại chờ đại gia tới.

Lúc này lợi dung bà Hoa không cảnh giác, Nhanh dùng dây phanh xe quằng qua cổ rồi xiết chặt đồng thời Trung dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi nạn nhân cố gắng vùng vẫy nhưng vì sức nữ nhi nên chỉ sau ít phút thì tử vong. Sau đó bọn chúng kéo xác vào rẫy sắn gần đó để tháo vòng và nhẫn. Tuy nhiên vì quá chặt nên bọn chúng cắt khớp cánh tay, ngón tay của nạn nhân để cướp tài sản. Hai tên này còn lấy đi 3 triệu đồng và chiếc xe máy Attila của bà Hoa rồi bỏ trốn.

Bọn chúng đã phóng thẳng xe xuống TP.HCM rồi bán số vàng cướp được hơn 40 triệu đồng. Khi mang bán chiếc xe máy cướp được nhưng không có ai mua nên Nhanh và Trung đã bỏ lại tại ngã 4 An Sương (quận 12, TP.HCM) rồi đón taxi về lại Tây Ninh chi tiền để tiêu xài và bị bắt giữ.

Cái chết đau lòng của người thiếu phụ xinh đẹp còn trẻ tuổi khiến cho người dân nơi đây vô cùng thương tiếc. Nhưng cũng không ít người cho rằng vụ án thương tâm này cũng là một bài học cho những ai thích khoe khoang tài sản để trở thành nạn nhân cho những kẻ tham lam, tàn ác.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại