Thiếu nữ vào động mại dâm bởi những sinh viên "buôn người"

trangnguyen |

Vì món lợi mà buôn bán người mang lại lớn và dễ dàng nên ngay cả những sinh viên cũng tham gia đường dây này.

Thời gian gần đây, cơ quan công an phát hiện nhiều đường dây buôn người qua biên giới hoạt động liên tục với mức độ ngày càng trắng trợn, tinh vi. Bọn tội phạm liên tục thay đổi nhiều thủ đoạn, mánh khóe để dụ dỗ những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ đưa sang Trung Quốc bán.

Dường như thấy buôn người cũng là một “nghề” kiếm tiền khá dễ dàng, không ít kẻ có nghề nghiệp đàng hoàng, thậm chí cả những sinh viên cũng "kiêm" nghề...buôn người.

Thủ đoạn chung của những kẻ buôn người là "giúp đỡ" các nạn nhân sang Trung Quốc lao động, kiếm nhiều tiền để thỏa ước mơ đổi đời. Đối tượng mà chúng hướng đến là những thiếu nữ thiếu hiểu biết, cần tiền hoặc ham muốn làm giàu nhanh chóng.

Không chỉ dụ dỗ hứa hẹn việc làm với lương “khủng” hoặc lấy chồng giàu có là những người bạn thân, hàng xóm, tội phạm buôn người còn “hóa” thành người tình của nạn nhân khiến các con mồi tưởng thật mà rơi vào bẫy khi nhận ra thì đã quá muộn.
Có những loại tội phạm buôn người cũng chính là nạn nhân của các vụ buôn người trước đây sau một thời gian lưu lạc ở nước khác đã quay trở lại Việt Nam để buôn bán người, phần lớn nạn nhân là phụ nữ đều bị bắt ép hành nghề mại dâm.

Chính vì những ham muốn của nạn nhân cùng lợi nhuận béo bở của việc này khiến cho nạn buôn người ngày càng hoành hành ghê gớm.

Mới chiều 4/9, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Thị Hà (17 tuổi ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn An Khang để điều tra hành vi mua bán trẻ em.

Hai đối tượng Chiến và Khang hiện đang theo học ngành y, dược nhưng có lẽ 2 sinh viên này muốn làm giàu nên đã "kiêm" thêm cả buôn người qua biên giới.

Theo đó, đầu tháng 6 công an Hà Nội nhận được đơn trình báo của một gia đình ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) về việc con gái họ tên Lụa (15 tuổi) bị lừa bán sang bên kia biên giới cách đây 2 tháng.

Không có nhiều thông tin liên quan đến vụ việc nên sau nhiều ngày xác minh, các trinh sát mới xác định được manh mối có liên quan đến vụ việc là Thảo. Tuy nhiên, qua lời khai của Thảo, công an Hà Nội mới xác định thủ phạm vụ án là Phạm Thị Hà.

Theo lời kể, sau khi biết nữ sinh này đang cần việc làm thêm, Hà đã đứng ra dụ cô gái này sang bên kia biên giới bán hàng quần áo với mức thu nhập 4 triệu đồng/tháng.

Sang nước bạn, Hà trao tay bán Lụa cho một chủ chứa với giá hơn 50 triệu đồng. Song cô gái không chịu tiếp khách nên đã bị trả.

Hà tiếp tục mang "món hàng"của mình bán cho chủ một lầu xanh khác với giá hơn 40 triệu đồng. 5 ngày sống ở đây, bị đánh đập và ép phải tiếp khách, nạn nhân bỏ trốn nhưng không may rơi trúng một chủ chứa khác.

2 tháng bán thân ở lầu xanh, trong một lần thấy bóng dáng cảnh sát, Lụa đã lao đến nhờ giải cứu.

thieu-nu-vao-dong-mai-dam-boi-nhung-sinh-vien-buon-nguoi

Các đối tượng buôn người Khang, Chiến, Hà (từ trái qua) tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, Công an Hà Nội xác định, đầu năm 2012, Thảo cũng từng bị Chiến và Khang lừa bán sang Trung Quốc và ép làm gái bán dâm. Người đứng ra mua Thảo là chị gái của Khang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngoài vụ bán Thảo, Chiến và Khang còn bán một cô gái khác sang bên kia biên giới, song người này đã được giải cứu.

Trước đó hơn 1 tháng, vào ngày 20/7/2012, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công nạn nhân Hoàng Thị H, SN 1995, dân tộc Tày, trú tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Từ lá đơn trình báo của nạn nhân, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Tráng Seo Vàng; Tráng A Chính (cùng SN 1992, huyện Bắc Hà); đều đang là sinh viên trường Trung cấp Y Lào Cai và Thào A Hồng, SN 1996, dân tộc Mông, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

thieu-nu-vao-dong-mai-dam-boi-nhung-sinh-vien-buon-nguoi
thieu-nu-vao-dong-mai-dam-boi-nhung-sinh-vien-buon-nguoi
Các đối tượng bị bắt

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do quen biết H. từ trước, ngày 26/6/2012, Vàng đưa H. về phòng trọ của mình gần trường Trung cấp Y Lào Cai chơi.

Chiều đó, Vàng cùng một đối tượng đưa H. vào suối Bản Lầu, Mường Khương chơi. Đến tối, Vàng, Chính cùng bạn tổ chức nhậu nhẹt tại phòng trọ của Vàng. Chính điện thoại gọi Hồng từ Sa Pa xuống Lào Cai chơi. Trong bữa nhậu, cả bọn bàn bạc nhau lừa đưa H. sang Trung Quốc bán.

Bọn chúng dựng lên một vở kịch rồi cùng diễn trước mặt H. Đang uống bia, một tên giả vờ nhận được điện thoại rồi lu loa khóc, kể với tất cả mọi người rằng mình mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng khác đã đem bán mình cho một người Trung Quốc làm con nuôi.

May mắn cho anh ta là người bác họ đang sinh sống ở Trung Quốc biết chuyện, thương tình đã chuộc anh ta về nuôi. Nay bác ấy điện thoại báo con trai bác đang bị tai nạn giao thông rất nặng đang nằm ở bệnh viện.

Hiềm một nỗi, anh ta không có giấy tờ nên không thể đi qua cửa khẩu được mà phải đi tắt qua biên giới, nhưng đường khó đi, trời tối, nhiều con nghiện nên anh ta nhờ tất cả mọi người đưa anh ta sang Trung Quốc thăm anh trai.

Tất cả mọi người đều nhất trí cùng đi với anh ta. Nhưng trên đường đi, theo đúng kịch bản, từng người đều có lý do để rút trước. Chỉ còn “diễn viên chính” và H. Cả hai vội vã sang Trung Quốc vì “cứ đứng đây sẽ gặp đám con nghiện”.

Vừa đến đất Trung Quốc, H. lập tức bị bán vào động mại dâm. Hai ngày sau, những kẻ tham gia vở kịch đã được nhận 3,5 triệu đồng mỗi người, còn tên Vàng thì nhanh chóng chuyển khỏi phòng trọ.

Với vở kịch này, ngoài Hoàng Thị H, Thào A Hồng khai nhận đã cùng 7 đối tượng khác ở các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai bán 4 em gái đều mới 13-15 tuổi ở Si Ma Cai sang Trung Quốc được 80 triệu đồng chia nhau.

Ngoài những bé gái này, bọn chúng còn bán nhiều phụ nữ khác qua biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại