Gặp người đàn ông là khắc tinh của tội phạm mua bán người

trangnguyen |

Thượng úy Nguyễn Hồng Quân là cái tên luôn khiến bọn tội phạm cảm thấy "rét run".

Không nhớ đã tham gia phá bao nhiêu vụ án buôn bán người nhưng thượng úy Phạm Hồng Quân bảo với anh vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở viện Phụ sản trung ương gần một năm trước vẫn như mới xảy ra.

Chia sẻ với Soha về việc dấn thân vào con đường binh nghiệp của mình, thượng úy 32 tuổi Nguyễn Hồng Quân – một trong 20 gương mặt thanh niên công an tiêu biểu năm 2012 hóm hỉnh bảo cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật.

Anh kể, do thần tượng hình ảnh của cha nên từ nhỏ Quân đã mơ ước khoác trên mình bộ quân phục của ngành công an. Nhưng, điều đó không đến được với anh.

Tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh năm 2002 Viện đại học mở, chàng trai với dáng vẻ thư sinh năm đó được công an Hà Tây (cũ) nhận và phân về đội trọng án.

Không có nghiệp vụ như những đồng nghiệp khác nên Quân bảo thường xuyên phải ngồi nghe những người có kinh nghiệm cách hỏi cung với bọn tội phạm, mượn hồ sơ lưu để học cách ghi lời khai, lập biên bản…

Những tháng ngày vất vả với anh dần cũng qua đi. Nay không còn làm ở đội trọng án song chàng thượng úy vẫn nhớ những kỉ niệm lần đầu được tham gia đánh án cùng lớp đàn anh đi trước.

gap-nguoi-dan-ong-la-khac-tinh-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi
Thượng úy Nguyễn Hồng Quân

Gần chục năm trước (tháng 12/2004), tại huyện Ứng Hòa xảy ra một vụ án bắt cóc rồi giết người gây xôn xao dư luận. Nạn nhân vụ án là bé gái 8 tuổi tên Chi, còn hung thủ đang học lớp 11 tên Chung sống gần nhà với nạn nhân.

Do chơi lô đề, cờ bạc không có khả năng thanh toán, Chung nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ để tống tiền. Không tìm được ai, tên này nghĩ ngay đến bé Chi sống gần nhà. Sau khi bắt được cô bé, thủ phạm sợ lộ đã sát hại để che đậy hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của phòng cảnh sát hình sự, sau gần 2 tháng hung thủ đã lộ diện. Thượng úy Quân cho hay, nhỏ tuổi nhưng tên sát nhân này khá tinh vi và xảo quyệt.

Nhớ lại những tháng ngày năm đó, chàng sinh viên mới ra trường chia sẻ dù trời lạnh buốt nhưng anh vẫn thường di chuyển bằng xe máy đến hiện trường để thu thập thông tin. Đi đi lại lại khá mệt nhưng khi có chút manh mối vụ án khiến anh thêm yêu nghề.

Hồi đó chưa có kinh nghiệm nhiều nên lãnh đạo chỉ cho anh làm những công việc đơn giải như trông coi hiện trường, bảo quản xác nạn nhân để tránh bị mất dấu hay phụ trợ để cán bộ pháp y mổ tử thi…

Sau 5 năm công tác, khi công việc đang dần quen anh có quyết định về đội mua bán người. Đây cũng là thời điểm công an Hà Nội và Hà Tây sáp nhập với nhau.

Quãng thời gian làm việc ở cảnh sát hình sự Hà Nội, chàng trai với dáng vẻ giản dị luôn được cấp trên điều động tham gia phá những chuyên án phức tạp.

Anh cho biết, có những chuyên án chẳng có chút bất cứ manh mối gì ngoài nickname (tên giả) của nghi phạm, song anh cùng đồng đội đã phá án thành công.

Đó là một ngày tháng 3/2011 khi trời còn mưa tầm tã, người phụ nữ mặc áo mưa đến gõ cửa. Chị ta cho biết đến từ quận Cầu Giấy, có con gái đang ở tuổi trăng tròn bị một người lừa bán sang Trung Quốc.

Nhận được thông tin, suốt một tháng trời ròng rã, Quân cùng đồng đội phải đi thu thập tài liệu để vén những điều bí ẩn còn nằm sau chuyên án.

Với nhữngbiện pháp nghiệpvụ, từ hai cái tên “Tý” và “Hoàng” được gia đình nạn nhân cung cấp, lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm ra “dấu vết” nhóm thanh niên mê “net”, chuyên làm quen với nữ sinh trên mạng để lừa bán sang bên kia biên giới.

Xác định Tý có tên thật là Phi, ngày21/4/2011, lực lượng cảnh sát đã bao vây nhà tên này và ra lệnh bắt khẩn. Đấu tranh với Phi, ngay trong đêm, kẻ được cho là chủ mưu vụ án Vũ Văn Ca ( tức Hoàng, 23 tuổi ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

gap-nguoi-dan-ong-la-khac-tinh-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi
Cháu Trường

Với biện pháp “nhử mồi”, 2 người phụ nữ trong đường dây buôn bán người đang sinh sống ở Trung Quốc khi về Việt Nam cũng bị bắt gọn.

“Kể từ khi về đội đến nay thì đây là chuyên án thành công nhất. Toàn bộ người mua lẫn người bán đều bị bắt nhanh chóng, không lọt bất cứ tên tội phạm nào”, thượng úy đội chống buôn bán người tỏ ra tâm đắc.

Phá nhiều vụ buôn bán người, chàng thượng úy bảo đã có những vụ khiến anh phải suy nghĩ nhiều bởi đối tượng đang truy hỏi từng là nạn nhân của một vụ án khác.

Anh cho rằng lẽ ra họ phải là những người đứng ra cảnh tỉnh nhưng trái lại khi về nước một số lại quay ra lừa để bán chính người thân, bạn bè của mình.

Trở thành một trong 20 gương mặt tiêu biểu của ngành công an, mỗi người có thành tích nổi bật riêng của mình. Riêng Hồng Quân, phá thành công chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện phụ sản trung ương đã trở thành một trong những điểm nhấn cho mình.

Anh kể, đầu tháng 11/2011 khi vừa thưởng thức tuầntrăng mật với vợ về, anh đã được cấp trên giao tham gia chuyên án. Là người trực tiếp đến ghi lời khai tại bệnh viện, Quân bảo anh thấu hiểu phần nào nỗi mất con của phụ sản ngoài 30 tuổi.

Ngay trong đêm đó, cả đội đã phải thức trắng đưa ra những tình huống để xử lý. Trước sự việc nghiêm trọng, Ban giám đốc công an thành phố đã giao vụ việc cho trưởng phòng hình sự làm trưởng ban chuyên án.

Sau gần một tuần rà soát, Nguyễn Thị Lệ (Bắc Giang) thủ phạm vụ bắt cóc trẻ đã bị công an Hà Nội bắt khi đang lẩn trốn ở nhà chồng ở huyện Đông Anh.

Từng lấy lời khai của Lệ, thượng úy Quân bảo cô ta khá lì và vòng vo chối tội. “Lúc cô ta bảo hỏng thai ở điểm này lúc bảo hỏng thai ở điểm khác. Thậm chí, Lệ còn cho rằng bị sức ép từ gia đình nhà chồng nên đã phải đi bắt cóc trẻ…”, người được vinh danh gương mặt thanh niên công an tiêu biểu nói.

Với gần chục năm kinh nghiệm của mình, thượng úy Quân cùng đồng đội đã khiến Lệ phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chuyên án này không riêng tôi, nhiều đồng đội khác cũng vô cùng vất vả. Song, hôm đó nhìn cảnh mẹ con và gia đình họ đoàn tụ càng khiến chúng tôi thêm yêu nghề…”, thượng úy Quân chia sẻ.

Năm 2011, Phạm Hồng Quân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cũng trong năm này, anh được UBND thành phố tặng bằng khen và giám đốc công an Hà Nội công nhận là người tốt việc tốt các quý 2 và 3.

Bộ công an cho biết, thượng úy Quân từng là 10 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc, đảng viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2012

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại