Bị bạo hành, mẹ già gửi đơn tố cáo con trai

trangnguyen |

Nhiều ngày nay, huyện Thường Tín chấn động bởi câu chuyện bà Hởi bị chính con trai mình ngược đãi, dọa giết.

Bà Nguyễn Thị Hởi (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã gửi thư phản ánh về việc bị con, cháu “ngược đãi tàn nhẫn, dựng giường chiếu đuổi ra khỏi nhà từ nhiều tháng nay”.

Theo thư phản ánh, từ nhiều năm nay, do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Ngọc Thảo – con trai bà Hởi cùng cô con dâu là Nguyễn Thị Tuân đã không tiếc lời chửi bới, mạt hạ bà Hởi. Thậm chí, người con trai mà bà hết mực yêu thương này còn từng gọi bà là “con đĩ’.

Bà Hởi cho biết: Mới đây, khi bà đang bế cháu ngoại, anh Thảo đã đẩy 2 bà cháu ngã. Không chỉ thế, Tuấn – con trai anh Thảo, còn vào hùa với bố, mắng chửi bà nội thậm tệ.

Bà Nguyễn Thị Hởi

Trong đơn tố cáo bà Hởi viết: “Con trai tôi từng nói với tôi: Giờ mày không được về nhà bố, mày về nhà bố, bố giết mày chết”.

Qua tìm hiểu, mâu thuẫn trong gia đình họ đã xảy ra từ lâu do tranh chấp đất đai giữa anh Thảo và các cô con gái còn lại của bà Hởi.

Một người hàng xóm của bà Hởi cho biết: “Chưa ai nhìn thấy anh Thảo đánh mẹ cả, nhưng chuyện anh ta mắng chửi mẹ thậm tệ trước đông người thì không ai là không biết cả...Anh Thảo coi thường đạo lý, bất hiếu với mẹ già của mình quá”.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trãi cho biết đã nhiều lần đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng chỉ được một thời gian, mọi việc lại đâu vào đấy. Về việc anh Thảo dọa giết mẹ, đánh đập mẹ vì chưa có đủ bằng chứng pháp lý để có thể đưa ra những biện pháp xử lý.

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho bà Hởi cho tới tận khi người ta xây xong một căn nhà cho bà ra ở riêng, xã đã cử một đội an ninh xuống trực ở khu vực đang thi công từ gần một tháng nay theo như yêu cầu từ phía gia đình họ.

Nhiều ngày nay, bà Hởi vẫn sống trong nỗi lo sợ bị chính người con đẻ của mình dọa giết. Bà Hởi than thở: “Khi các chú công an có ở đó, thì nó (anh Thảo – con của bà, pv) hoàn toàn bình thường. Nhưng khi họ về rồi, nó lại mắng chửi tôi, cản trở thi công”.

Quá uất ức trước sự bất hiếu của con, bà Hởi nghẹn ngào nói: “Giờ tôi bất lực với chính đứa con trai duy nhất của mình rồi. Tôi khẩn thiết cầu xin xã hội, pháp luật hãy răn dạy cháu, giáo dục cháu dùm tôi”.

Theo VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại