Chân dung “nhà ngoại cảm” trong vụ người đàn bà bị chết do áp vong

daquynh |

Thạo tự phong cho mình là “Thủ trưởng” được đồn là có thể sai khiến được cả ma quỷ ở vùng quê nghèo này.

Thạo mới chỉ học hết lớp 5, trước đây vốn chỉ làm nghề kéo xưa ngựa chở hàng.
Anh này tự cho rằng mình được "ăn lộc" của một người chú là liệt sĩ, hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Rất nhiều người tìm đến nhà "Thủ trưởng" để mong tìm được mộ của người thân.

Ông Trần Quang Hán, chủ tịch xã Lương Phong, hàng xóm của Nguyễn Văn Thạo.

Nói về độ đắt khách của Thạo, ông N.V.Q, hàng xóm, cũng là người phục vụ cơm buổi trưa cho khách cho biết: Hôm nào ít khách nhất cũng phải trên 100 người, Có những hôm chúng tôi phục vụ 2 “xoong quân dụng” (loại xoong cực to) cũng không đủ. Nhờ Thạo mở trung tâm áp vong nên những người xung quanh cũng được thơm lây. Có nhà bán cơm, có nhà cho thuê xe, cũng có nhà bán được nhiều vàng mã cho người đi lễ.

Di ảnh của chị Nguyễn Thị Bính, người đã chết sau khi 'áp vong' ở nhà Nguyễn Văn Thạo

Khi được gặp PV, những người khách đang theo Thạo tìm mộ người thân đều cầm trên tay một lá đơn xin thả Thạo về.
Theo Docbao.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại