Phiên tòa hỗn loạn vì 18 năm tù cho Lê Văn Luyện
Cuối cùng thì tên sát trong vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang cũng phải ra vành móng ngựa. Lê Văn Luyện khiến không ít người phải rùng mình vì sự thản nhiên của y trước tòa án. Mặc cho tiếng gào khóc của gia đình bị hại đòi “mạng đổi mạng”, mặc cho lời gợi ý xin lỗi của luật sư, bỏ qua cả sự khinh miệt và căm phẫn của xã hội – Luyện chỉ “cười ruồi” và bình thản như không khi kể lại chi tiết về hành động tội ác của mình. Có nhiều bình luận cho rằng Luyện còn “dã man” hơn Nguyễn Đức Nghĩa vì Nghĩa còn biết khóc, biết hối hận và xin lỗi trong ngày ra tòa còn Luyện thì tuyệt nhiên không!
Thiếu nữ tát cảnh sát giao thông đập đầu vì không được hưởng án treo
Ngày 9/1, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 9 tháng xuống còn 6 tháng tù đối với Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) về tội "chống người thi hành công vụ". Mặc dù được giảm án nhưng Linh vẫn gào khóc. Cô bảo mình không muốn bị đi tù và đập đầu vào cạnh bàn khẩn thiết xin HĐXX xem xét. Tuy nhiên, đó đã là quyết định cuối cùng của toà.

Tù chung thân cho mỹ nữ 9x giết hại dã man thai phụ trẻ vì tình
Ngày 13/1, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên mức án tù chung thân đối với Hồ Nhật Linh (sinh năm 1993) về tội “giết người”, 7 năm tù giam về tội “cướp tài sản”; bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 199.550.000 đồng. Tổng hợp mức hình phạt của hai tội là mức án tù chung thân. Nhận bản án chung thân, Hồ Nhật Linh cúi đầu đầy hối cải. Gia đình nạn nhân có phần chưa hài lòng với bản án được tuyên song phần đông dư luận đã đồng tình với hình phạt kẻ sát nhân phải nhận.

Lộ diện hung thủ vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh
Thật đau đớn và bất ngờ khi cơ quan điều tra xác định hung thủ trong vụ nổ xe máy Honda khiến thai phụNguyễn Thị Quỳnh, 29 tuổi và con gái Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi, chết thảm chính là Nguyễn Đức Tiềm - em rể của nạn nhân.
Vy Trần