Tiếp đến là người nhà sản phụ và chính các… sản phụ. Kể từ khi có thông tin cháu Trường đang từ Đông Anh về thẳng Bệnh viện Phụ sản TƯ, họ đã bắt đầu xì xào bàn tán, tụ tập. Càng sát giờ G, lượng người đổ tới mỗi lúc một đông. Không chỉ người nhà khỏe mạnh, một số sản phụ còn sức sau sinh cũng lếch thếch quần áo ra ngó nghiêng.
Cuối cùng phải kể đến người dân khu vực và khách vãng lai, hay tin cũng nhao vào xem. Rốt cuộc thì cháu bé sơ sinh được chuyển lên Hội trường của bệnh viện trên tầng 6, chỉ một số ít người và báo giới được vào. Bỏ lại phía ngoài cửa và hàng rào bảo vệ là hàng nghìn con người hiếu kỳ, chắc chắn chưa nhìn thấy cái gì, song đồ đạc tư trang cá nhân bị mất cắp không phải là ít.
Chùm ảnh: Hàng nghìn người chen chúc xem giây phút trẻ sơ sinh bị bắt cóc được trao trả cho gia đình

Cả tiếng đồng hồ trước khi cháu bé về tới bệnh viện,
đã đông nghịt người tụ tập, chen chúc

Cầu thang- một trong những vị trí dễ quan sát; không khó để thấy toàn là blouse trắng

Lần đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện Phụ sản TƯ xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, nên
các y- bác sỹ hết sức quan tâm

Từ trên cao cũng giơ điện thoại ra "chụp choạch"

Cảnh tượng ở những vị trí còn cao hơn nữa



Thực là một sự kiện hi hữu

Ảnh này trông giống một trận bóng đá thời bao cấp

Đứng cả tiếng cũng không thành vấn đề

Dưới sân người nhà sản phụ, người dân khu vực, khách vãng lai đứng đen đặc

Lại là blouse trắng chiếm đa số

Nhìn từ phía trong cầu thang máy ra sân
Theo Cao Minh
ANTD