| Rùng rợn gã tâm thần ăn thịt bé gái |
Tên sát thủ là gã tâm thần Hà Văn Pẩu (SN 1974, ở xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Nhà của Pẩu và bị hại là bé Hoàng Thị D (SN 2002) là hàng xóm của nhau. Cả hai gia đình đều sống hoà thuận, chưa có điều gì khúc mắc.
Sự việc kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 18-01-2008. Khi bé D sang chơi với bé gái cháu ruột của Pẩu, hai bé gái tung tăng chơi đùa ở trước sân. Đang lúi húi trong bếp thì không biết từ đâu, Pẩu lững thững bước vào. Hắn lượn đi lượn lại mấy vòng sau lưng rồi bất ngờ túm tóc bé D, dùng mặt sau của con dao quắm đánh mạnh vào gáy khiến cô bé ngất lịm. Rồi hắn túm tóc bé gái 6 tuổi nhấc lên và ngất ngưởng mang vào nhà, miệng lẩm bẩm như chửi bới ai đó.

Pẩu được ăn mì tôm tại trụ sở xã Đồng Giáp.
Tại hiện trường trong ngôi nhà tên Pẩu là cảnh rùng rợn. Cháu bé đã bị gã điên xẻ ra làm nhiều mảnh, phần đựng trong xô, phần được chôn dưới đất, phần được gã điên nấu lên… ăn.| Hành trình tội ác của tên sát nhân ăn thịt người |
Sinh ngày 31/7/1952, Hadden Clark lớn lên trong một gia đình phong lưu ở Troy, New York. Tuy nhiên, cha mẹ của hắn nghiện rượu và luôn miệng chửi mắng các con.

Hadden Clark
Sau khi rời Hải quân, Clark tới sống với anh trai Geoff ở Silver Springs, Maryland. Tuy nhiên, hắn bị yêu cầu phải rời đi vì bị bắt quả tang đang thủ dâm trước mặt các cháu.
Trong lúc Clark thu xếp đồ đạc cá nhân thì Michelle Dorr, một bé gái 6 tuổi nhà hàng xóm, chạy sang để tìm bạn. Không có ai ở nhà nhưng Clark bảo bé gái này rằng cháu hắn đang ở trong phòng ngủ. Sau đó, hắn đi theo Michelle vào nhà và dùng dao dâm chết bé. Tên đồ tể còn quan hệ tình dục và ăn thịt nạn nhân trước khi vùi cái xác nhỏ vào một ngôi mộ nông ở công viên gần kề. Vụ việc xảy ra vào tháng 5/1986.
|
Lộ diện kẻ ăn thịt du khách người Đức |
Sau những nghi ngờ, hiện cảnh sát gần như chắc chắn Henri Haiti, “hướng dẫn viên” bản địa, chính là kẻ ăn thịt ông Stefan Ramin, du khách 40 tuổi người Đức.
Nạn nhân xấu số được tìm thấy khi chỉ còn lại một vài mảnh xương gồm xương hàm, răng và kim loại bị cháy đen thành than. Giới truyền thông đã đưa ra nghi vấn chính kẻ dẫn đường Haiti đã ăn thịt ông Ramin bởi hắn lập tức trốn biệt sau khi sự việc kinh hoàng xảy ra.

Tên Haiti bị truy nã vì hành vi ăn thịt người ghê rợn.
Chính cô bạn gái Heike Dorsch của nạn nhân cũng xác nhận cô đã bị tên này trói vào một gốc cây và cưỡng bức. Theo các nhân viên điều tra, Haiti là người duy nhất có mặt tại hiện trường lúc đó khi anh ta mạnh miệng thông báo với Dorsch rằng ông Raimin đã gặp nạn. Ngoài ra, theo những khám nghiệm phần thi thể còn sót lại cũng cho thấy, đây là hành vi giết người ghê rợn của một kẻ ăn thịt người.
|
Sát thủ ăn thịt người tại Nga |
Nikolai Shadrin - một kẻ máu lạnh ăn thịt người ghê rợn sống tại căn hộ trên đường Oleko Dundycha, phía Tây thủ đô Moskva, Nga. Khi khám xét nhà của y, cảnh sát phát hiện một lá gan của người trong tủ lạnh. Kẻ máu lạnh Nikolai Shadrin thú nhận hắn đã giết chết một nam giới khoảng 40 tuổi sau đó để xác của nạn nhân vào tủ lạnh.
Nạn nhân bị giết hại được xác định là anh Ilya Yegorov, người mà thủ phạm đã từng quen biết trong bệnh viện tâm thần. Tại thời điểm bị bắt, Shadrin đang ăn lá gan đã được hầm nhừ. Tiếp tục tìm kiếm và khám xét, cảnh sát tìm thấy một số bộ phận thi thể của nạn nhân bị giết hại gồm bàn chân, bàn tay và vai ở khu vực sông Moscow.
|
Ăn trộm và ăn thịt người chết |
Rana Farman 40 tuổi và em trai Rana Arif 37 tuổi, cùng em gái và dì sống ở huyện Bhakkar, tỉnh Junjab (Pakistan) sẽ phải ra tòa vì tội ăn trộm và ăn thịt người chết.
Nghĩa địa Sheikhupura ở Pakistan.
Bốn kẻ bị bắt thú nhận, năm qua đã trộm 5 xác người trộm từ bãi tha ma ở làng Daraya Khan, cách thủ đô Islamabad 300km về phía nam.
Biện minh cho hành động ghê rợn của mình, Arif nói mình lo lắng về cái chết của đứa con mới sinh, và một pháp sư đã khuyên phải ăn thịt người thì mới mong sinh được con khỏe mạnh. Nhưng một cảnh sát điều tra nói rằng, thất bại trong hôn nhân khiến hai anh em có hành vi loạn thần kinh.
Hà Vân