Thoạt đầu trông thấy BST Haute Couture của nhà Valentino, có người chê bai rằng nó : “tầm thường”, “chỉ là váy ống thông dụng như thời trang hằng ngày”, không có gì cao cấp... Đó sẽ là một nhận định sai lầm khủng khiếp khi chưa ngắm ngía và đánh giá một cách khách quan và kỹ lưỡng vào từng chi tiết bé của các thiết kế mà toàn thể đội ngũ thiết kế lẫn cắt may của Valentino đã dày công tạo dựng nên trong một thời gian dài.










Họ sử dụng chất liệu xuyên thấu hòa trộn với da người một cách hoàn hảo tạo nên lớp màu nude đang ngày một thêm phổ biến. Bạn để ý mà xem: một lớp lót mỏng kín đáo không gợi dục, thêm hàng chục đường dập bèo lả lơi như cánh bướm mùa xuân trên chồi cây thay lá, rồi đến lớp ngoài là những bông hoa làm bằng tay đính hờ rải rác như báo hiệu mùa mới đã chớm nở.







Có thể nói rằng, không một ai khác trên thế giới này, ngoài những nghệ nhân bậc thầy của Valentino, mới có thể kể lại câu chuyện Haute Couture đầy ý nghĩa như thế. Và nếu bạn vẫn tiếp tục ý nghĩ Haute Couture chỉ là dòng thời trang để ngắm, thì hãy thay đổi và thêm sự tán dương cho Valentino, vì BST này của họ, xuất hiện nhan nhản tại các dạ tiệc sang trọng, do những con người danh giá nhất khoác lên mình…




Theo Mai Hương
Xinh Xinh