Đến hẹn lại lên, vào dịp lễ 2-9, hàng trăm “quái xế” từ TPHCM, Đồng Nai, thị xã Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) kéo về TP Vũng Tàu để… quậy.
Đêm 2 - 9, mới khoảng 21 giờ, tại nhiều tuyến đường ven biển Hạ Long, Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám… đã bắt đầu xuất hiện một số “quái xế” lạng lách, nẹt pô “làm nóng” TP biển. Không lâu sau đó, từng tốp thanh niên tóc vàng, tóc đỏ cưỡi trên những chiếc xe máy được thay đổi kiểu dáng rú ga ầm ĩ, náo động các tuyến đường, rồi nhanh chóng biến mất mỗi khi thấy bóng những chiếc “bồ câu” của cảnh sát.
22 giờ, trên đường 3 Tháng 2, con đường rộng thoáng, cửa ngõ TP Vũng Tàu hướng về TPHCM, cả trăm cảnh sát ra quân và rảo khắp các đường lớn và các ngõ ngách. Do bị bố ráp, nhiều “quái xế” chạy xe vào tụ tập trong các con hẻm và dạt vào vườn cao su, bờ ruộng. Ngay trong đêm 2 và rạng sáng 3-9, lực lượng cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ gần 100 xe, trong đó nhiều xe thay đổi kết cấu, gắn hàng “độc”. Theo CSGT TP Vũng Tàu, nhờ có sự chủ động, kế hoạch ngăn chặn từ đầu và truy bắt tận gốc nên các “quái xế” không thể tổ chức đi “bão”, cáp độ ăn thua với nhau.

Một “quái xế” bị lực lượng cảnh sát chặn bắt trong đêm 2-9
Trước đó, tối 1-9, hàng ngàn “quái xế” đã tập trung về đây. Những thanh niên đi xe biển số TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… chở nhau hoặc cặp theo những “bóng hồng” tụ tập thành nhiều nhóm, gây náo động các ngả đường TP Vũng Tàu. Cảnh sát phải rất vất vả để vây ráp, quyết liệt truy đuổi “quái xế”. Nhiều “quái xế” chạy thục mạng, quăng xe vào rừng tràm, đẩy vào nhà dân, thậm chí vứt cả xuống ao để chạy trốn. Hơn 350 “quái xế” đã bị lực lượng cảnh sát lập biên bản phạt, thu giữ xe, chủ yếu với các lỗi nẹt pô lạng lách, thay đổi hình dạng xe…
Trung tá Đoàn Minh Quyết, Phó trưởng Công an TP Vũng Tàu, người trực tiếp ra quân cùng lực lượng cảnh sát TP cho biết với 100% lực lượng, gần 80 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng phối hợp ra quân trong các ngày qua nên nạn “quái xế” đã giảm đi nhiều.
Tuy nhiên, theo lực lượng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đêm hàng ngàn thanh niên đi “bão” này, một người dân đã bị chính những “quái xế” tông chết tại chỗ. Nạn nhânđi xe máy lưu thông từ phía huyện Long Điền về TP Vũng Tàu ngược chiều với hàng trăm xe đua và đã xảy ra va chạm, dẫn đến tử nạn thương tâm. Những đối tượng đi “bão” đã đem chiếc xe máy của nạn nhân giấu xuống dưới chân cầu Cửa Lấp và bỏ đi mất…
Theo NLD