Theo lời khai, hung thủ Lê Văn Luyện cũng đã thừa nhận việc sau khi gây án, y đã cướp đi một số lượng vàng rất lớn mang đi tiêu thụ, do lo sợ bị phát hiện nên y đã san bớt số vàng cướp được nói trên để lại tại nhà gia đình Luyện tại xã Thanh Lâm - Lục Nam - Bắc Giang, số còn lại y mang đi tiêu thụ và đã chia bớt 1 số lượng rất nhỏ cho người anh họ tên là Trương Thanh Hồng trong quá trình chạy trốn, số còn lại y mang theo trong người tìm đến nhà người cô ruột Lê Thị Định ở tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều người ớn lạnh khi đọc những dòng lời khai của y:“Tôi chạy xuống cầm con dao chém một nhát vào đầu ông chủ, không thấy gì tôi chạy xuống tầng 2 thấy đứa chị đang cầm điện thoại bàn không dây, tôi liền lao vào băm một nhát vào tay và đầu nhưng không biết có làm sao không bởi vì lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn rõ."

Tổ điều tra đang lấy lời khai của hung thủ
Kinh hoàng hơn là khi hắn khai nhận về hành vi giết bé Trịnh Phương Thảo, con út của anh chị Ngọc – Chín, mới 18 tháng tuổi: "Tôi thấy đứa con gái cả của bà chủ tiệm vàng im lặng, tôi đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa phòng thì đứa bé con út của bà chủ tiệm vàng khóc thì tôi bảo (ngủ đi cháu, nó nằm xuống im lặng 1 tí) nó lại khóc. Tôi không biết làm gì nên lấy phớ cắt cổ con bé."

Ngay sau khi giết bé Thảo hắn không hề cảm thấy một chút run sợ còn tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào người anh Ngọc cho anh chết hẳn mới thôi: "Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại di động tôi lấy luôn và tôi ra ngoài lại thấy ông chủ tiệm vàng động đậy và lăn ở giữa tầng 2 và 3 xuống chân cầu thang, tôi băm một nhát vào cổ bên trái ông chủ… Xong tôi lên tầng lấy ba lô, dép...”
Lời khai khiến người đọc ớn lạnh về sự dã man khi xuống tay trong vụ thảm sát tiệm vàng của đối tượng Lê Văn Luyện.
Một chi tiết đáng chú ý là khi đối mặt với tên “sát thủ”, các chiến sỹ
Bộ đội Biên phòng và trinh sát điều tra hỏi: “Cháu có phải tên là Luyện
không?”, Luyện trả lời: “Đúng. Cháu tên là Luyện”. Lực lượng chức năng
ngay lập tức bắt giữ Luyện, lúc này đối tượng lại tiếp tục “thắc mắc”:
“Liệu cháu có bị chết không?. Nếu có bị chết thì các chú bắn cháu ngay
đi”.
Hắn khai nhận tỉ mỉ về quá trình chạy trốn của mình. Hắn trốn lên huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) từ ngày 25/8 và ở tại nhà chú rể là Lê Văn Nghi (SN1980), trú tại thôn Nà Tồng, Trùng Khánh (Văn Lãng); Do lo sợ bị bắt nên ngày 28/8 tên Luyện được chú rể là Lê Văn Nghi đưa đến khu vực chợ Na Hình - Thụy Hùng (Văn Lãng - Lạng Sơn). Chú rể của Luyện đã giúp y trốn sang Trung Quốc nhưng do không có nơi trú ẩn và không có tiền nên Luyện buộc phải quay về và cũng có ý định ra đầu thú.
Việc
quay về của Luyện cũng được các đối tượng tính toán cụ thể. Sáng 31/8,
Lê Văn Nghi vượt biên qua trạm Na Hình sang Trung Quốc với lý do mua
phân về bón ruộng. Hành vi của Lê Văn Nghi đã không qua mắt được lực
lượng điều tra. Hắn đã bị tóm gọn ngay sau đó.
Cẩm Trần
(Tổng hợp)