Lê Văn Luyện: Sau 1 tuần giết người man rợ, cướp vàng, tẩu thoát và bị tóm gọn

hoanghuyen |

Qua thẩm vấn nhanh, Lê Văn Luyện đã khai nhận chính Luyện là đối tượng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Vụ thảm sát kinh hoàng: Giết cả nhà để cướp vàng

Tiệm vàng có án mạng.

Vào khoảng 9h sáng nay 24/8, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 thi thể người chết và 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân chết được xác định là vợ chồng anh Ngọc và chị Chín (chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Ngọc – Bích) cùng con gái 18 tháng tuổi. Cô con gái lớn đang học tiểu học thì bị hung thủ chặt đứt cánh tay.

Di ảnh của cháu bé Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi)

Bà chủ tiệm vàng bị giết khi còn đang mang thai

Truy tìm dấu vết hung thủ

Bộ công an tỉnh Bắc Giang thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ ra tay sát hại cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích cướp vàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 29/8, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích là Lê Văn Luyện, 18 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang), một xã cách hiện trường gây án chỉ hơn 2 kilômét.

Tang vật tại nhà đối tượng Luyện

Nơi gia đình đối tượng chôn giấu gói vàng.

Trưa ngày 24/8, Luyện về nhà với vết thương băng bó ở tay và mặt. Bố mẹ hỏi thì hắn không nói gì, đến chiều lại biến mất. Cũng ngay chiều 24/8, từ Lạng Sơn, Luyện gọi điện về cho bố là ông Lê Văn Miên nói rằng mình để túi nilon đựng vàng ở trong tủ tầng 2, nhờ bố cất giấu hộ. Ông Miên lên lục thì phát hiện túi vàng Luyện cất giấu. Ông này lại đem đào một cái hố sau chuồng lợn ở sân sau nhà để chôn giấu.

Trương Thanh Hồng, anh họ đối tượng Luyện.

Khi cơ quan Công an đến nơi, biết không thể che chắn được tội lỗi cho con trai mình, ông Miến buộc phải chỉ chỗ giấu vàng để các trinh sát thu giữ. Sau những nhát dao đào, một bọc nilon màu đen hiện ra. Các trinh sát tiếp tục lần giở túi nilon màu đỏ bên trong. Khi một đống đồ trang sức lộ ra, gồm 4 chiếc kiềng và rất nhiều đồ trang sức vàng ta khác…. Kiểm tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định số vàng trên chính là một trong những số vàng bị mất của hiệu vàng Ngọc Bích.

CQĐT đang giám định số dao thu được tại nhà đối tượng Luyện.

Tại nhà đối tượng Luyện, cơ quan Công an còn thu được nhiều con dao, trong đó có 1 con dao còn dính máu, một bộ quần áo đối tượng mặc hôm gây án, ba lô và một số đồ dùng khác của đối tượng liên quan đến vụ án. Xác định đúng đối tượng gây án, thu được tang vật vụ án, các anh đã đi được hơn nửa con đường tìm ra kẻ ác và lôi hắn ra ánh sáng.

CQĐT kiểm kê số vàng thu được.

Chân dung hung thủ

Đối tượng Luyện là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai. Cuộc sống của gia đình Luyện được những người hàng xóm đánh giá là khá “căn bản” và đầy đủ so với mức sống chung.

Theo những thông tin chúng tôi có được, khi ra đi, Luyện có để lại một bức thư. Những dòng chữ nguệch ngoạc đã thể hiện rõ chính Luyện là kẻ vừa gây tội ác: "Bố mẹ ơi, con bất hiếu xin lỗi. Con không muốn 2 em con phải khổ đâu. Từ giờ bố mẹ coi như đã không đẻ ra đứa con bất hiếu này. Tạm biệt bố mẹ. Hai em à, hai em nhớ học hành cho tốt, đừng bất hiếu như anh".

Đối tượng Luyện đã tẩu thoát bị tóm gọn như thế nào?

Lấy lời khai ban đầu của Lê Văn Luyện tại trụ sở Đồn biên phòng Na Hình

CQĐT đã xác định Lê Văn Luyện vẫn nằm trong khu vực biên giới nên phối hợp với lực lượng của Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng chia thành nhiều mũi, chặn bắt nghi can.

Được biết, nhà của Luyện cách nhà tiệm vàng Ngọc Bích gần 10 km. Sau khi gây án, Luyện đến trạm y tế xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam khâu vết thương.

Sau đó, khi về nhà tắm, Luyện nhờ người anh em họ là Trương Thanh Hồng chở ra bắt xe lên thẳng nhà bà con ở Lạng Sơn.

Phía Ban chuyên án xác nhận, Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, giáp biên giới Trung Quốc và chuẩn bị vượt biên.

Lực lượng Ban chuyên án đã tìm ra dấu tích của Lê Văn Luyện nên hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã tập trung về khu vực này để truy lùng nghi phạm.

Đến khoảng 16h30 ngày 31/8, lực lượng cảnh sát đã giữ nghi phạm.

Qua thẩm vấn nhanh, Lê Văn Luyện đã khai nhận chính Luyện là đối tượng đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

H. Huyền

(tổng hợp)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại