Người thứ ba là... mẹ chồng

lenhi |

Từ khi yêu đến lúc lấy nhau, tôi đều sợ anh ấy rơi vào tay người phụ nữ khác. Thế nhưng, tôi nào ngờ người phụ nữ ấy lại chính là mẹ chồng.

Quả là có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ, người giật ông xã với tôi lại là mẹ chồng. Lấy nhau, tôi về ở bên chồng vì nhà anh “cây có một trái”. Ai cũng bảo tôi có phước, chẳng phải lo chuyện chị chồng, em dâu. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng quán xuyến việc nhà tươm tất. Tôi và ông xã chỉ việc đi làm.

Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi gặp bao chuyện dở khóc dở cười chăng?

Mẹ “giành” mất chồng

“Mẹ ơi, con đói quá, hôm nay ăn gì đấy mẹ?”, “Đây, đây, mẹ dọn ngay đây, tội nghiệp con trai, đi làm mệt lắm hở”.

Hôm nay là người thứ 90 tôi ở nhà chồng và điệp khúc ấy lại lặp lại. Cảnh tượng sau đó là mẹ chồng tôi lật đật bật bếp hâm nồi canh nóng, dọn mâm cơm tươm tất. Chồng tôi vừa thay quần áo xong, xuống bếp là đã đâu vào đấy.

Lúc đầu, tôi cũng phụ giúp bà, nhưng mẹ chồng tôi đều gạt đi: “Để mẹ, để mẹ, con đừng cho tiêu vào nhiều quá, thằng Tuấn không thích. Tuấn không ăn đầu cá, để mẹ bỏ đi”. Tôi ái ngại và thầm nghĩ: “Chắc mẹ thương nên không muốn mình động tay chuyện bếp núc”. Thế nhưng ngày nào cũng vậy, bà chăm sóc anh từ chuyện ăn uống đến quần áo.

Chẳng những thế, không biết có phải vì sợ con trai “lấy vợ rồi quên mất mẹ” không mà bà luôn kiếm cớ để ở cạnh anh. Tối nào bà cũng có cách để đi cùng con trai, hôm thì sang nhà thím tư, bữa lại ghé thăm chị đồng nghiệp cũ từ năm nảo năm nao. Có hôm bà giữ anh ngồi lại phòng khách, kể đủ mọi chuyện cho đến tận khuya.

Cuối tuần vợ chồng muốn đi siêu thị, bà bảo: “Thôi, con trông nhà đi, để Tuấn chở mẹ được rồi, mẹ biết cần mua thứ gì”. Tôi bảo: “Hay cả nhà mình đi taxi cho vui mẹ nhé”. “Taxi làm chi cho phí tiền. Mẹ mua loáng cái là xong, con ở nhà nấu cơm nhé”.

Mỗi khi vợ chồng muốn đưa nhau đi chơi, phải nói dối mẹ là đi công việc. Lúc nào bà cũng hỏi: đi đâu, bao giờ về… và y như rằng nhờ con trai mua chai dầu, lọ thuốc vì bà đau đầu, nhức mỏi.

Thế là dù có đi chơi, chúng tôi cũng phải canh giờ về để mang thuốc cho bà.

Tôi phải làm sao đây?

Một buổi tối, tôi tỉ tê với chồng: “Anh ơi, em có cảm giác dường như lúc nào trong mắt mẹ anh cũng còn bé bỏng và độc thân ấy. Nhiều lúc em muốn trò chuyện, nhưng mẹ cứ lảng tránh. Hôm qua, nghe mẹ bảo anh đi mua thuốc, em vội vào phòng hỏi thăm, bà khoát tay: Bệnh vặt ấy mà. Thế nhưng khi anh mang thuốc về, bà lại kể ngọn ngành đau chỗ này chỗ kia. Khoảng cách giữa em và mẹ ngày càng xa. Dường như chúng ta cũng không còn phút riêng tư. Hay mình dọn ra riêng hả anh?”.

“Ra riêng mẹ giận ngay đấy. Em quá nhạy cảm thôi, chứ anh thấy mẹ thương em lắm mà”.

Biết không thể cậy nhờ chồng, vì anh luôn sợ mẹ phật ý, tôi đến hỏi kinh nghiệm của một người bạn có hoàn cảnh tương tự. Ở nhà bạn về, tôi bàn với chồng tổ chức một bữa đi chơi cho cả nhà.

Hôm ấy, tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị vật dụng, thức ăn mang theo thật tương tất. Tôi là sẵn cho chồng chiếc áo mẹ mua. Khi anh vừa xuất hiện, tôi tấm tắc khen: “Chiếc áo này hợp với anh quá, mẹ thật khéo chọn. Hôm nào mẹ chọn hộ con ít bộ với nhé”. Được khen, bà đáp: “Ừ, có khó gì, để mẹ mua cho”.

Cả buổi đi chơi, tôi tìm cách ở gần bà, vui vẻ gợi chuyện. Mẹ kể với tôi về những chuyện ngày xưa, nào là hồi bố nó còn sống cũng từng đưa mẹ đến đây, nơi này giờ khác quá…

Từ sau đó, tôi thường chủ động chở mẹ đi chợ, hỏi bà những bí quyết chọn thực phẩm… Tôi nhận ra mẹ có rất nhiều kinh nghiệm bếp núc và cả việc thu vén nhà cửa. Dần dần, tôi thực sự yêu quý bà. Giờ đây, tôi có thể chăm sóc chồng như mẹ. Mẹ cảm thấy yên tâm khi để con dâu chăm sóc, yêu thương con trai. Thỉnh thoảng tôi còn nhắc anh đưa mẹ sang nhà thím tư chơi cho đỡ buồn.

Ông xã trêu tôi giỏi nịnh mẹ, tôi cười: “Mẹ nào mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”.

Box: Mách bạn

Nhiều cô dâu rơi vào hoàn cảnh đã tỏ ra khó chịu, đối đầu, thậm chí buộc chồng chọn mình hoặc mẹ. Cách này khiến không khí gia đình và mối quan hệ với mẹ chồng càng căng thẳng. Nên biết chồng bạn sẽ mệt mỏi nếu ngày nào cũng phải làm vừa lòng cả hai.

Theo Tiếp thị& Gia đình

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại