Chị Ngân An kính mến!
Tôi là người phụ nữ bất hạnh chị ạ. Dù tôi có đầy đủ vật chất và một cuộc sống gia đình nhìn vào rất đầm ấm nhưng thành thật với chị là, tôi không có được hạnh phúc trong đời sống chăn gối, bởi anh ấy không thể là người chồng mạnh mẽ trong chuyện ấy. Chúng tôi kết hôn được 5 năm rồi và vẫn chưa có con. Nguyên nhân là do anh ấy “yếu” và khi đi khám và làm các xét nghiệm thì bác sĩ nói anh ấy bị “tinh trùng loãng”.
Ngay từ đêm tân hôn, tôi đã biết mình bất hạnh trong chuyện ấy. Ban đầu, tôi cứ nghĩ do bận chuyện tổ chức đám cưới nên chồng tôi “mệt”. Nhưng, cho đến bây giờ, chồng tôi vẫn chưa khi nào làm tốt vai trò của người chồng với tôi cả. Sở dĩ chúng tôi không bỏ nhau vì ngoài chuyện ấy ra, chồng tôi sống rất tốt với tôi và là một người đàn ông rất giỏi và thành đạt trong cuộc sống.
Điều khiến tôi chán nản bây giờ là mãi chúng tôi vẫn chưa có con, dù tôi đã liên hệ cho chồng đi chạy chữa khắp nơi. Nhưng chẳng có hiệu quả. Tôi đã nghĩ đến chuyện nhận con nuôi, nhưng bố mẹ chồng tôi phản đối nên chồng tôi cũng không mặn mà với chuyện đó. Tôi đã ngoài ba mươi rồi, không biết đến bao giờ chồng tôi mới có thể cho tôi một đứa con? Tôi phải làm gì bây giờ để cân bằng cuộc sống hiện tại của mình? Mong chị cho tôi một lời khuyên.
Nguyễn Thị Mến(TP.HCM)
Chị Mến ạ
Chuyện chăn gối quyết định khá lớn đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng trẻ. Nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau vì không thể hoà hợp được trong chuyện ấy.
Vợ chồng chị lại khác, anh ấy bị yếu sinh lý và có vấn đề đã được xác định cụ thể. Kết hôn 5 năm rồi mà anh chị chưa có con, điều ấy cũng là một thử thách lớn đối với chị. Bởi đứa con sẽ là sợi dây gắn kết vợ chồng. Chị cũng thử đi khám xem có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản không? Căn bệnh của chồng chị hiện nay y học đã có thể can thiệp. Anh chị lại có điều kiện về kinh tế nên hãy nhờ sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa lĩnh vực này tại những bệnh viện lớn.
Chúc chị thành công và hạnh phúc.
Theo Pháp luật Xã hội