Tử hình kẻ giết người vì tiếng nẹt pô

hoanghuyen |

Phạm Văn Đông (23 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) nhận mức án tử hình về tội "giết người", "cướp tài sản".

Ngày 18/4, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đông (23 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội "giết người", "cướp tài sản". Tổng hợp với bản án TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) xử phạt 15 năm tù về tội "cướp tài sản", bị cáo Đông phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Liên quan trong vụ án, Đào Quốc Vũ (22 tuổi, ngụ Củ Chi) cũng bị xử phạt 15 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Đông đang nghe Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, chiều 28/6/2009, Đông điều khiển xe gắn máy chở bạn gái đi uống cà phê tại khu du lịch Công viên nước Củ Chi. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi Đông vừa chạy xe ra khỏi công viên nước vừa nẹt pô xe làm cho người đi cạnh là Đào Quốc Vũ bực bội gây gổ với Đông. Đông liền lấy 2 con dao thủ sẵn trong người ra đe dọa Vũ nên Vũ bỏ vào công viên kêu bạn. Khi nhóm Vũ ra đến nơi thì Đông đã lên xe bỏ đi nên nhóm của Vũ đuổi theo.

Khi xe của Đông đi đến ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi thì tông vào cột điện nên chiếc xe bị hỏng. Lúc này, Vũ cùng nhóm bạn cũng vừa tới, Đông liền lấy 2 con dao ra đuổi đâm nhóm của Vũ. Thấy Đông cầm dao, nhóm của Vũ bỏ chạy. Lúc này, một người bạn của Vũ là Lê Nguyễn Duy Khoa đang ngồi trên xe gắn máy bị Đông đâm trúng một nhát vào lưng nên hốt hoảng tăng ga bỏ chạy dẫn đến va chạm với một xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Thấy hai xe gắn máy bị ngã, Đông tiếp tục xông tới bồi thêm một nhát vào lưng của Khoa. Tưởng người điều khiển xe gắn máy là anh Luân vừa bị tông là bạn của Vũ, Đông liền dùng dao đâm anh này 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Đông bỏ trốn ở Bình Dương, đến ngày 2/9/2009, y quay lại TP Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày, từ Bến xe Miền Đông, Đông đón xe ôm của chị Phan Thị Hoa kêu chở về cầu Xáng, huyện Hóc Môn. Trên đường đi, chị Hoa hỏi Đông có phải nhà ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi không? Đông trả lời, không phải.

Lúc này, lo sợ chị Hoa nhận ra Đông là người đâm chết anh Luân ở Củ Chi nên Đông nảy sinh ý định giết chết chị Hoa. Vì vậy, khi chị Hoa chở Đông về đến cầu Xáng, y kêu chị Hoa rẽ vào con đường đất đỏ nhưng do đường tối, chị Hoa không đồng ý. Đông liền kêu chị Hoa chạy thêm 2km nữa sẽ trả thêm tiền. Khi đến khu vực đường Ống Nước thuộc tổ 6, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Hóc Môn thì y kêu chị Hoa dừng xe lại.

Khi chị Hoa vừa dừng xe, Đông liền cầm dao kè cổ, kêu chị Hoa xuống xe. Sau đó, Đông vừa khống chế vừa lục soát lấy từ trong túi quần nạn nhân một chiếc điện thoại ném xuống đất. Lợi dụng Đông mất kiểm soát, chị Hoa định giật con dao trên tay Đông thì bị yđâm nhiều nhát vào người. Chị Hoa chỉ vùng chạy được một đoạn rồi gục té ngã chết tại chỗ. Đông liền chiếm đoạt xe máy và chiếc điện thoại của nạn nhân quay về lại Bình Dương.

Sau đó, Đông tự sơn lại chiếc xe của chị Hoa làm phương tiện sử dụng đi cướp tài sản. Đến ngày 15/11/2009, Đông bị Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ về tội "cướp và cướp giật tài sản", đến tháng 7/2010 bị TAND huyện Bến Cát xử phạt 15 năm tù về hai tội danh trên.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại