"Chim sợ cành cong"

camnhung |

Em không thích bị ràng buộc bằng pháp luật vì thấy chị em và nhiều phụ nữ quen biết bị chồng phản bội, bạo hành mà không thể ly hôn.

Em và bạn trai yêu nhau ba năm, đang dự định “góp gạo thổi cơm chung”. Tuy nhiên, em không thích bị ràng buộc bằng pháp luật vì thấy chị em và nhiều phụ nữ quen biết bị chồng phản bội, bạo hành mà không thể ly hôn.

Thậm chí, có chị còn bị đeo bám dai dẳng đòi chia của (do cha mẹ ruột cho hoặc tự mình dành dụm), khi quen người mới thì bị quậy phá… Em như con chim sợ cành cong, sợ mình rồi cũng bị như vậy. Bạn trai em thì không đồng ý, bảo là vợ chồng phải tính chuyện lâu bền và được pháp luật thừa nhận. Suy nghĩ của em có đúng không và nếu không đăng ký kết hôn thì là phụ nữ, em có bị thiệt thòi quyền lợi gì không?

Hồng Lan (TP.HCM)

Hồng Lan mến,

Em là một người con gái biết lo… khá xa và có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đó cần thể hiện đúng lúc mới phát huy tác dụng. Em lo sợ đúng nhưng suy nghĩ thì chưa đúng.

Em cần đăng lý kết hôn nếu chọn “góp gạo thổi cơm chung” để danh chính ngôn thuận chung sống, sinh con, xây dựng mái ấm hạnh phúc cùng người yêu. Về vấn đề em lo ngại, nguyên nhân là từ sự nhẹ dạ, thiếu quyết đoán của phụ nữ đã tạo điều kiện cho những ông chồng quấy nhiễu, làm khổ mình, mãi không sao dứt khoát được. Phần em, đã ý thức rõ những thiệt thòi của người phụ nữ trong hôn nhân, em nên trang bị sẵn cho mình những kỹ năng để đối mặt với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra sau này. Cụ thể như: xác lập tài sản riêng (nếu có) trước hôn nhân; lo cho mình có nghề nghiệp, công việc để tự lập về kinh tế, trau dồi kiến thức để xây dựng, bảo vệ tổ ấm, đồng thời có đủ bản lĩnh… chia tay nếu như cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt.

Về bạn trai của em, chị nghĩ phải là người có tình yêu chân thành với em, nên mới suy nghĩ rất nghiêm túc và chín chắn về chuyện hôn nhân. Đây là “viên gạch” căn bản nhất để hai em bắt đầu việc xây dựng một gia đình.

Lựa chọn mối quan hệ hôn nhân hợp pháp luôn là sự lựa chọn sáng suốt và cần thiết, vì có đăng ký kết hôn thì em mới được luật pháp bảo vệ khi cần. Khi hôn nhân hay tình yêu đổ vỡ, phần lớn những thiệt thòi luôn nghiêng về người phụ nữ. Mọi sự chuẩn bị chỉ là cách để giảm bớt những thiệt thòi đó mà thôi.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Ca sĩ Siu Black:

Đã sợ thì phải tìm hiểu kỹ hơn!

Hồng Lan mến,

Chị thấy em chưa tin tưởng vào người yêu của mình, ngay cả khi anh ấy dám chịu trách nhiệm trước pháp luật: muốn đi đăng ký kết hôn cùng em! Vì vậy, theo chị, đây là lúc em nên “dừng lại” để bình tĩnh nhận diện vấn đề, vì sao em chưa đủ niềm tin vào anh ấy? Anh ấy và gia đình anh ấy từng có biểu hiện gì khiến em chưa an tâm? Em đã bao giờ bị bạo hành hay bị ruồng rẫy đâu mà tự gọi mình như con chim sợ cành cong. Ở đây, chị chỉ thấy em chưa yên tâm, vững chí, chưa tin tưởng vào tình yêu của mình. Nếu tin, em đã không băn khoăn, đắn đo như vậy. Chị chỉ có một lời khuyên rất chân thành với em: nếu kiểm chứng lại tình yêu của hai người dành cho nhau chân thành, tha thiết, em hãy đăng ký kết hôn. Kinh nghiệm cho thấy, danh có chính thì ngôn mới thuận, em ạ.

Theo Phụ nữ online

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại