Bố chồng, mẹ chồng thời @!

camnhung |

Ông bà có câu “Con gái là con người ta, con dâu mới thật con bà, bà ơi!” ngẫm ra cũng đúng.

Tôi tình cờ góp mặt trong một cuộc gặp gỡ đầu năm vô cùng thú vị của nhóm các bà mẹ có tuổi đời khoảng U.50 làm đủ các nghề. Trong câu chuyện rôm rả đầu năm của các bà mẹ này, tôi phát hiện ra họ chỉ xoay quanh mỗi vấn đề “mẹ chồng, con dâu”.

Từ những bà mẹ chồng đáng yêu…

Chị Loan – nhân vật chính trong câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu nói trên - là giáo viên dạy văn tại một trường THPT có tên tuổi của Hà Nội. Nhìn cách cô Loan ăn mặc, tất thảy bạn bè cùng trang lứa đều phải ghen tị bởi phong cách trẻ trung, thanh lịch mà không kém phần sang trọng.

Năm Tân Mão của chị Loan được chào đón rất hoan hỉ, bởi cùng lúc, chị sẽ được lên hẳn hai chức: Bà nội và bà ngoại. Chị rổn rảng khoe với chúng tôi: “Con gái thì đang có chửa, còn con dâu thì sắp sinh rồi, mà con trai hẳn hoi nhé! Bà tuổi mèo, cháu đích tôn cũng tuổi mèo. Sung sướng lắm các cậu ạ!”.

Cô con dâu sinh năm 1987 của chị Loan quả là có phước khi có bà mẹ chồng như chị. Rồi chị kể, cháu nó sức khỏe hơi yếu, làm ở Viettel bận rộn lắm, nên tôi thương con dâu cực kỳ! Vợ chồng đi làm về là đã có cơm ăn, ăn xong cũng chẳng cần phải rửa bát vì sợ “ảnh hưởng em bé”.

Đến cả cái áo, cái quần cũng chẳng cần phải mua gì sất, đồ cho em bé cũng được chị tỉ mẩn sắm từng chiếc một. “Nhiều người bảo tôi chiều con dâu quá, chiều quá hóa hư. Nhưng tôi xem nó như con gái mình vậy, thương lắm! Thôi thì chăm cho mẹ con nó cũng là niềm vui của mình! Thời buổi này, chúng nó... đẻ được cho mình đứa cháu là vui lắm rồi các cậu ạ!” – bà mẹ chồng này đúc kết.

Câu chuyện của chị Loan cứ khiến cho các bà mẹ khác cứ gọi là há hốc miệng. Song xem ra chẳng hề hấn gì so với chuyện của một... bà mẹ chồng không kém phần đặc biệt khác. Chị Hương đường đường là một tiến sĩ về văn hóa có tiếng tăm ở một trường đại học tận TPHCM.

Theo chồng vào Nam sinh sống, vị nữ tiến sĩ luôn mong ước kén được một nàng dâu đất Bắc cho chàng quý tử độc nhất của mình. Cầu được ước thấy, ngày đẹp trời con trai chị dẫn ngay một cô gái xinh xắn gốc Hà thành là bạn học cùng lớp về ra mắt. Quý con dâu tương lai ngay cái nhìn đầu tiên, mẹ chồng tương lai tỏ ra rất đon đả nhiệt tình với cô gái. Dịp cuối tuần, chị lại trổ tài các món ăn miền Bắc như bún chả, bún riêu, phở gà... rồi gọi con dâu tương lai đến thưởng thức.

Thế rồi, trong một lần tạt sang phòng trọ thăm con dâu tương lai, chị động lòng khi thấy cảnh học trọ của cô gái kia, liền nằng nặc kéo nàng về tận nhà mình để... ở. Chị phân bua: “Nhà tớ rộng rãi thừa phòng, trong khi con bé lại ở lụp xụp, ăn uống không đảm bảo. Về nhà đứa nào phòng ấy, học hành càng bảo ban nhau có phải tốt không!”. Kế hoạch của mẹ chồng rất may hoàn toàn trót lọt. Cả nhóm cười hỉ hả, bảo chưa thấy ai rước con dâu tương lai về ở trước như thế.

…đến các ông bố chồng tâm lý!

Nghe bạn bè khoe con dâu một cách tự hào, chị Hằng – một nhà báo lâu năm - lại thở dài thườn thượt khi nhắc đến tình cảnh của mình. Chả là chị có ông chồng khó tính và gia trưởng nổi tiếng khắp cả xóm ở phố Khâm Thiên. Và khi căn nhà tập thể khiêm tốn của anh chị đón thêm cô dâu mới thì “danh tiếng” của chồng chị càng có dịp “lan tỏa”.

Trước ngày cưới, ông bố chồng gia trưởng đến mức, nhà trai chủ động về Thái Bình đặt vấn đề trước, thì nhà gái cũng phải chiếu lệ lên Hà Nội gặp nhà trai đúng từng ấy lần. Thế là cứ đi lên rồi lại đi về chỉ để bàn chuyện xôi, cỗ, lễ, trầu... không dưới 10 lần. “Mỗi lần nhà thông gia lên chơi, tớ cứ gọi là phát run phát sốt vì sợ ông ấy lại nghĩ ra một món gì đó mới để bàn với nhà gái. Chỉ khổ thân anh chị thông gia, cứ khép nép gật đầu, chứ cũng không dám có ý kiến dài dòng!”.

Sau đám cưới, chồng chị Hằng một mực không cho con trai ra ở riêng, dù nhà rất chật chội. Với lý do là con trai con dâu mới về phải ở với bố mẹ phụng dưỡng bố mẹ cho “có hơi có tiếng”. “Ấy thế mà lão ấy cũng thương con dâu phết đấy. Từ ngày con bé có mang, lão ấy chăm làm việc nhà hẳn lên. Quét tước lau dọn đâu ra đấy. Con dâu đi làm về thì tranh dắt xe vào nhà. Nó nấu món gì ngon là cứ gật gà gật gù, làm mẹ con tớ cứ ngồi cười rúc rích!” – chị Hằng không giấu nụ cười tự hào khi kể về gia đình mình.

Tất nhiên vẫn còn không ít trường hợp éo le, dở khóc dở mếu của các nàng dâu trẻ khi về nhà chồng. Ông bà có câu “Con gái là con người ta, con dâu mới thật con bà, bà ơi!” ngẫm ra cũng đúng. Nếu xem con dâu như con đẻ của mình, quý con dâu như chính đứa con mình sinh ra, thì có lẽ bản thân các ông bố chồng, mẹ chồng sẽ thấy mình may mắn khi có thêm một người con, thay vì áp đặt cho các cô con dâu những suy nghĩ, nếp sống đang dần trở nên cứng nhắc trong thời đại @ hiện nay!

Theo Lao động

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại