Tết… độc thân

lenhi |

Hai ngày Tết đã trôi qua, Thu đi ra đi vào vòng quanh trong nhà, nằm dài ra ghế xem đủ các thể loại chương trình Tết trên ti vi.

Mục tiêu của chị trong ba ngày Tết chỉ là ngủ nướng cho đã, giải trí cho thỏa…Thấy con gái cứ vò võ trong khi bạn bè cứ hết cặp nọ đến cặp kia tíu tít dẫn nhau đến chơi và chúc Tết đứa bạn còn lẻ bóng là con mình bà Lan không khỏi chạnh lòng.

Trong khi mẹ lo lắng, nhấp nhổm bao nhiêu thì con gái lại càng xuề xòa, không tỏ ra hứng thú bây nhiêu với chuyện yêu đương càng làm cho bà Lan cứ suốt ngày lo canh cánh.

Bốn, năm cái Tết qua đi kể từ ngày con ra trường rồi đi làm, hai bảy tuổi nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện con có bạn trai là Thu lại cười hề hề rồi gạt phắt đi bằng câu nói: “Con chuẩn bị mua gạch để xây... miếu” khiến bà Lan thêm thất kinh, năm nay chỉ dám thở dài sườn sượt nhìn con đi ra đi vào.

Còn Tâm – Q. Đống Đa, ba ngày Tết đã quyết tâm tập trung “cày bài” gửi cho các báo để thêm chứng minh cho nhu cầu không thèm đi chơi… một mình của mình. Mỗi ngày ngoài việc giúp mẹ chuẩn bị những mâm cơm Tết đãi khách, Tâm hoàn toàn tập trung cho chuyên môn viết lách, ôm rịt cái máy tính và ngồi lì trong phòng.

“Bạn bè đứa nào cũng chồng con đề huề, còn mỗi mình sót lại, đi đến đâu cũng bị hỏi chuyện chồng con, bao giờ thì cưới… trả lời phát mệt, nên chính sách tối ưu là ngồi ở nhà, khỏi phải trả lời ai, ra riêng lại có khoản kha khá để thỏa mãn sở thích du lịch của mình”, Tâm chia sẻ.

Có nhiều chị em trong khi cả nhà nháo nhác tìm mọi cách vun vào để “phá” ngay những “quả bom nổ chậm” thì các chị lại hết sức bình thản bởi “cái duyên chưa đến nên cứ vô tư đi, tội gì phải lo nghĩ cho mệt óc”, thì cũng có nhiều chị em bàng hoàng khi mấy ngày Tết, nhìn quanh nhìn quẩn thấy bên cạnh mình thật đông đúc, nhưng cảm giác thì thật cô đơn, trống trải, hóa ra vì ai cũng có đôi có cặp khi xuất hiện trước đám đông còn mình thì đơn lẻ đứng vào một góc.

“Tết, bạn bè học đại học rủ nhau đi họp lớp, lúc gặp nhau tay bắt mặt mừng, đông vui nhưng chỉ thoáng sau là đôi nào lại tìm về với đôi ấy để chăm sóc nhau. Còn mỗi mình như kẻ lạc loài. Những lúc như thế này, tôi có cảm giác rất ngột ngạt”, Nga – Q. Nghĩa Tân, chia sẻ.

Hay như anh Nam, một nhân viên marketing, 28 tuổi, cả mấy ngày Tết chỉ biết vùi đầu vào máy chơi game để “giết” thời gian, mong sao cho nhanh hết Tết để đi làm trở lại. “Cảm giác chơi game một mình cũng thật là chán nhưng nếu ra đường mà đi một mình lại càng chán hơn cho nên mong nhanh nhanh cho hết Tết để mình đi làm trở lại chứ cứ thế này thì trầm cảm mất”, anh Nam chua chát nói.

Theo các chuyên gia tư vấn tâm lí cho biết, cảm giác cô đơn và ngại giao tiếp gặp gỡ bạn bè trong những ngày lễ Tết của những người độc thân đều xuất phát từ thực tế khi họ nhìn thấy xung quanh mình quấn quýt, chăm sóc cho nhau trong từng cử chỉ, hành động nên họ dễ tủi thân vì liên tưởng tới sự cô đơn, không người chăm sóc của mình.

Hơn thế cũng do tâm lí ngại ngùng khi mỗi lần gặp gỡ bạn bè hoặc họ hàng họ lại thường phải nghe thấy những câu hỏi liên quan đến vấn đề như: bao giờ lập gia đình?; đã có bạn gái chưa?; vẫn đi một mình à? V.v… dẫn đến tình trạng những người độc thân thường né tránh đi chơi, gặp gỡ bạn bè, họ hàng trong dịp Tết.

TheoAfamily

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại