![]()
Ảnh minh họa: Internet
Em đang rất đau khổ. Em quen anh ấy gần 2 năm rồi nhưng luôn là người chịu thiệt thòi. Anh đã có vợ con nhưng em không hề hay biết.
Ba mẹ anh biết mối quan hệ này nhưng cũng không ngăn cấm và giấu em chuyện anh đã có gia đình. Em đã quyết định chia tay, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Nhưng anh xin em tha thứ và cho biết vợ chồng anh đến với nhau không có tình yêu, chỉ vì đứa con - kết quả của sự thiếu kiềm chế bản thân.
Tất nhiên em không tin vào lý do này và hỏi anh nếu không có tình yêu, sao hai người không ly hôn để giải thoát cho cả hai. Sau đó em tránh mặt. Một thời gian sau, anh tìm em và đưa ra giấy quyết định ly hôn của tòa án, mong muốn em nối lại tình cảm. Vì còn yêu anh và thấy có lỗi trong chuyện gia đình anh tan vỡ, em đã chấp nhận anh lần nữa.
Thế nhưng, những ngày sau đó em bị gia đình anh tìm tới xúc phạm. Rất mệt mỏi nhưng vì yêu anh, em đành “ngậm bồ hòn” làm ngọt . Anh dự tính cuối năm nay sẽ cưới dù gia đình ngăn cấm khiến em rất vui vì mọi giông tố đã qua. Nào ngờ anh làm thất thoát tiền của công ty nên bị đuổi việc và trở ra quê. Ngày nào anh cũng điện thoại, nhắn tin nói em cố gắng chờ cuối năm anh sẽ vào. Nhưng em không ngờ anh đã quen người con gái khác.
Mới đây, một người con gái xưng là vợ sắp cưới của anh gọi cho em bảo đừng làm phiền anh nữa. Mặc dù anh phủ nhận chuyện này nhưng tìm hiểu qua bạn bè, em mới hay anh đang chuẩn bị cưới cô gái ấy dù họ mới yêu nhau 2 tháng. Em đã làm gì sai mà bị anh đối xử nhẫn tâm đến vậy? Anh là mối tình đầu của em, cũng là người lấy đi điều quý giá nhất của em. Em còn nhận ra anh đến với em chỉ vì tiền, hiện anh còn nợ em 10 triệu đồng. Anh lấy cô gái kia cũng chỉ vì cô ta giàu.
Em mới 22 tuổi mà đã bị dối lừa tàn nhẫn đến thế, em chỉ nghĩ đến cái chết dù mọi người an ủi, động viên em rất nhiều.
Theo Phụ nữ Online