Ngày 6/1, công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết sự việc trên là có thật xảy ra tại địa bàn xã Diên Hồng. Trước đó, vừa nhìn thấy chồng trong tình trạng mùi rượu nồng nặc bước chân vào nhà, chị Nguyễn Thị Hiên, SN 1983, tại thôn 5, xã Diên Hồng đã cằn nhằn, phàn nàn.
Trong lúc nóng giận, anh Phạm Xin đã tát vợ và bỏ vào phòng ngủ. Tức giận chị Hiên đi mua xăng về đóng cửa nhà, tưới lên cả hai vợ chồng rồi châm lửa. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Nóng quá, anh Xin tỉnh dậy đạp cửa chạy thoát ra ngoài, Hậu quả khiến anh Phạm Xin bị bỏng rất nặng, được đưa đi cấp cứu, còn chị Hiên bị thiêu chết trong nhà, tài sản trong phòng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo Zing.vn