Nữ danh ca Mùa thu lá bay: "Đó là điều đau khổ nhất của tôi"

Tùng Ninh
|

"Tới năm 1982, người nhà tôi ở Việt Nam gọi điện sang Mỹ bảo tôi rằng ba tôi muốn nghe giọng con gái" – danh ca Kim Anh nói.

Vừa qua, tại một livestream, danh ca Kim Anh đã trình diễn lại ca khúc bất hủ Mùa thu lá bay gắn với tên tuổi của mình.

Ở tuổi 73 và trải qua đột quỵ liệt nửa người, từng nói chuyện rất khó khăn, méo cả tiếng, nhưng đến giờ danh ca Kim Anh đã lấy lại giọng hát. Bà hát rất ngọt ngào, mùi mẫn.

Nữ danh ca Mùa thu lá bay: "Đó là điều đau khổ nhất của tôi" - Ảnh 1.

Danh ca Kim Anh

Danh ca Ý Lan ngồi cạnh phải thốt lên: "Trời ơi hay quá! Không ngờ chị Kim Anh hát vẫn hay như vậy, mà giờ chị hát còn tình hơn xưa, tình hơn bao giờ hết".

Danh ca Kim Anh chia sẻ về một kỷ niệm đau thương của mình gắn với bài hát này. Bà nói: "Đây là bài hát có nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi. Tôi là người Việt gốc Hoa. Hồi đó ở nhà thì tôi không nói tiếng Việt, chủ yếu nói tiếng Quảng. Tôi sang Mỹ cũng nói tiếng Quảng là chủ yếu.

Tới năm 1982, người nhà tôi ở Việt Nam gọi điện sang Mỹ bảo tôi rằng ba tôi muốn nghe giọng con gái. Tôi nghe vậy là linh cảm có điều chẳng lành, biết là sức khỏe ba có vấn đề vì bình thường ba tôi không yêu cầu như vậy.

Thế là tôi thu âm bài Mùa thu lá bay này, hát bằng tiếng Việt gửi về cho ba. Nhưng khi băng gửi về tới Việt Nam được thì ba tôi cũng đã qua đời được 3 ngày. Đó là điều đau khổ nhất của tôi, khi ba không được nghe con gái hát.

Nữ danh ca Mùa thu lá bay: "Đó là điều đau khổ nhất của tôi" - Ảnh 3.

Nhưng có một điều là khi băng nhạc gửi về Việt Nam thì ba tôi vẫn chưa nhắm mắt. Tới khi người nhà mở băng nhạc lên, vừa tới đoạn tôi hát: "Mùa thu lá bay anh đã đi rồi…" thì ba tôi nhắm mắt lại.

Cũng ngay sau đêm đó tôi nổi danh tới bây giờ. Tôi nghĩ đó là định mệnh và cũng được ba tôi phù hộ.

Cả một cuốn băng cát sét đó, tôi hát toàn nhạc tiếng Việt. Lúc đó tiếng Việt của tôi vẫn bập bẹ lắm, nói chưa sõi, nhưng học được câu nào là tôi hát câu đó".

Danh ca Kim Anh (tên thật Mạch Kim Anh, sinh năm 1953 tại Sa Đéc, Đồng Tháp trong một gia đình gốc Hoa) là tên tuổi lẫy lừng của làng âm nhạc hải ngoại. Bà sở hữu chất giọng trầm khàn đặc trưng, chan chứa cảm xúc và phong thái biểu diễn cuốn hút.

Sự nghiệp của bà chạm đỉnh cao vào đầu thập niên 1980 nhờ thể hiện tuyệt vời ca khúc nhạc Hoa lời Việt Mùa thu lá bay. Bản thu âm này tạo nên cơn sốt lớn, trở thành hiện tượng bán chạy bậc nhất thị trường băng nhạc thời bấy giờ và gắn liền vĩnh viễn với tên tuổi của bà.

Ngoài ra, bà còn ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều tình khúc vượt thời gian như Sầu lẻ bóng, Thu sầu hay Mùa thu yêu đương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại