Tỷ phú Thái Lan Nualphan Lamsam, hay còn được gọi là “Madam Pang”, sinh năm 1966 tại Bangkok. Bà là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc Lamsam. Đây là dòng họ sáng lập một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan Kasikornbank.
Theo Forbes, Kasikornbank hiện là ngân hàng lớn thứ ba Thái Lan xét theo tổng tài sản, với quy mô 144 tỷ USD. Ngân hàng được ông Choti Lamsam, ông nội của Banthoon Lamsam, sáng lập vào năm 1945 dưới tên Thai Farmers Bank. Banthoon – anh họ của Madam Pang - từng giữ chức Chủ tịch Kasikornbank trong nhiều thập kỷ sau đó rời vị trí vào năm 2020 và hiện là chủ tịch danh dự.
Gia đình Lamsam cũng nằm trong danh sách những gia tộc giàu có của Thái Lan. Theo bảng xếp hạng 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2026 của Forbes, Banthoon Lamsam và gia đình sở hữu tài sản ước tính 1,45 tỷ USD.
Tuy nhiên, Madam Pang không chỉ được biết đến nhờ xuất thân. Bà xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực bảo hiểm và thể thao.
Madam Pang tốt nghiệp ngành Marketing tại Đại học Chulalongkorn, sau đó nhận bằng Thạc sĩ Quản trị tại Đại học Boston. Bà hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Muang Thai Insurance, một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn tại Thái Lan.
Hình ảnh của bà cũng gắn chặt với thương hiệu này. Madam Pang từng trực tiếp xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của Muang Thai Insurance. Khuôn mặt của nữ doanh nhân xuất hiện trên nhiều ấn phẩm và biển quảng cáo tại Thái Lan.
Nếu bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, bóng đá lại là niềm đam mê giúp Madam Pang trở thành một nhân vật nổi tiếng tại Thái Lan.
Bà từng quản lý đội tuyển nữ quốc gia Thái Lan và được biết đến với vai trò nhà tài trợ quan trọng cho đội tuyển. Thậm chí, bà từng tuyển các cầu thủ vào làm việc tại Muang Thai Insurance để họ có thu nhập ổn định và có thể tập trung cho bóng đá.
Năm 2024, Madam Pang trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Bà cũng là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử tổ chức này.
Bên cạnh đội tuyển quốc gia, Madam Pang còn giữ vai trò Chủ tịch CLB Port Football Club. Sự hậu thuẫn của bà dành cho đội bóng từng được thể hiện qua những hoạt động gắn kết cầu thủ và nhân viên. Năm 2021, một chương trình bốc thăm của CLB từng trao các phần quà như đồng hồ Rolex, iPhone 13 và túi hàng hiệu.
Trong nhiều năm, bà cũng liên tục chi thưởng cho các đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội U23. Truyền thông Thái Lan thống kê, chỉ trong hơn hai năm giữ vai trò trưởng đoàn các đội tuyển, Madam Pang đã chi gần 40 tỷ đồng tiền thưởng cho cầu thủ và ban huấn luyện.
Năm 2026, bà tiếp tục treo thưởng tới 5 triệu baht (khoảng 140.000 USD) cho đội tuyển Thái Lan nếu giành kết quả thuận lợi tại vòng loại Asian Cup 2027.
Không chỉ thưởng tiền, Madam Pang còn nhiều lần dùng nguồn lực cá nhân để hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan giải quyết khó khăn tài chính. Đầu năm 2026, bà tự bỏ tiền để thanh toán một phần khoản nợ hàng trăm triệu baht mà FAT phải gánh từ nhiệm kỳ trước.
Tinh thần đầu tư mạnh mẽ ấy tiếp tục được duy trì tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Trước vòng bảng, Madam Pang treo thưởng 2 triệu baht cho đội tuyển nếu giành ngôi nhất bảng và đoạt vé vào bán kết.
Sau khi Thái Lan hoàn thành mục tiêu với thành tích toàn thắng vòng bảng, khoản thưởng này đã được thực hiện nhằm khích lệ tinh thần toàn đội trước hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.
Thế nhưng thử thách lớn nhất lại đến ngay ở trận đấu quan trọng nhất giải. Tối 22/8/2026 , đội tuyển Thái Lan để thua Việt Nam 0-2 trên sân Rajamangala trong trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup. Hai bàn thắng của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải trong hiệp hai giúp Việt Nam tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.
Tổng hợp