Bé gái 14 tuổi để lại thư rồi mất tích, hàng chục người ra sông tìm kiếm: Camera hé lộ điểm đến bất ngờ

Hương Trà (T/H)
|

Cháu gái 14 tuổi ở Thanh Hóa để lại lá thư tuyệt mệnh rồi rời khỏi nhà khiến gia đình vô cùng lo lắng. Tối 10/8, gia đình phối hợp với cơ quan chức năng đưa cháu về nhà an toàn.

Ngày hôm qua (10/8), trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh hàng chục người cố gắng tìm kiếm một cháu gái ở khu vực Cống Cấp và dọc tuyến sông Nông Giang (xã Triệu Sơn, Thanh Hóa). Những thông tin về quá trình tìm kiếm này liên tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của số đông. Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 10/8, công an xã Triệu Sơn nhận được tin báo về việc cháu T.T.M.N. (SN 2012, trú tại xã Triệu Sơn) để lại thư tuyệt mệnh rồi rời khỏi nhà. Theo xác minh ban đầu, cháu N. xuất hiện tại khu vực sông Nông Giang, đoạn qua Cống Cấp, thôn Đô Xá, xã Triệu Sơn, trước khi mất tích.

Tờ Công Lý thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên trong đội hỗ trợ đã lập tức lên đường, phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực Cống Cấp và dọc tuyến sông Nông Giang. Các lực lượng đang tập trung rà soát từng khu vực, đồng thời tiếp nhận, xác minh các nguồn tin liên quan với hy vọng sớm tìm thấy cháu bé. Sự việc khiến gia đình cháu T.T.M.N vô cùng lo lắng.

Người dân và cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm (Ảnh: CLB Thiện nguyện Thanh Hóa).

Dân Trí thông tin, đến chiều cùng ngày, nhận định cháu bé có thể đã di chuyển đến nơi khác, lực lượng công an kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát hiện cháu N. bắt taxi rời khỏi địa bàn. Qua xác minh, cháu N. đã đi taxi đến địa phận xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Tối cùng ngày, gia đình phối hợp với cơ quan chức năng đưa cháu N. về nhà an toàn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại