Hành trình World Cup 2026 kết thúc với nỗi thất vọng lớn dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Son Heung-min và đồng đội phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Kết quả này khiến cho các tuyển thủ Hàn Quốc phải nhận "bão chỉ trích" từ người hâm mộ.
Đội trưởng Son Heung-min mới đây đã đăng tải tâm thư trên trang cá nhân: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể giả vờ không biết, và tôi cũng không muốn trốn tránh thực tế.
Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân Hàn Quốc và những người hâm mộ bóng đá.
Là một người yêu bóng đá, nếu tôi chứng kiến những trận đấu như thế này, tôi sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, thất vọng và buồn phiền. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy một lời xin lỗi duy nhất không thể diễn tả hết nỗi thất vọng và tổn thương mà người hâm mộ đã cảm nhận; thậm chí nói ra điều đó cũng cảm thấy không đủ.
Tôi muốn gửi thông điệp này đến người hâm mộ, những người chắc hẳn đang trải qua thời điểm khó khăn hơn bất kỳ ai khác, với đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí họ mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc.

Son Heung-min xin lỗi
Giải đấu này quý giá với tôi hơn bất kỳ ai khác, thật nặng lòng và đau đớn khi chứng kiến "giấc mơ thời thơ ấu" mà tôi luôn nói đến sụp đổ. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể chấp nhận thực tế này. Khi nghĩ đến những người hâm mộ chắc hẳn đang phải chịu đựng nỗi thất vọng và tổn thương lớn hơn tôi rất nhiều, tôi cảm thấy rất khó khăn khi nói ra cảm xúc của chính mình, nhưng tôi tin rằng cảm xúc của các bạn không khác mấy so với tôi.
Tôi nhận thức rõ rằng đã có rất nhiều hy sinh cho giải đấu này. Tôi cũng cảm thấy trách nhiệm rất lớn vì cuối cùng đã không thể đền đáp thời gian, tâm huyết và sự ủng hộ, tình yêu thương vô điều kiện mà các bạn đã dành cho tôi. Tôi thực sự, vô cùng xin lỗi. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những người đã tin tưởng, ủng hộ và sát cánh cùng chúng tôi đến cùng.
Thay vì cố gắng diễn tả tất cả bằng lời nói ngay bây giờ, tôi sẽ làm hết sức mình trong vị trí của mình một lần nữa để giành lại trái tim của người dân Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá. Tôi sẽ dốc toàn lực để mang lại niềm vui cho các bạn một lần nữa. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa đã dành cho người hâm mộ. Tôi sẽ dồn hết tâm huyết để chuẩn bị thật tốt cho đến khi người hâm mộ tìm thấy tôi và cần tôi.
Cuối cùng, tôi cảm thấy nặng lòng và có lỗi vì lại phải nhờ vả bạn một lần nữa trong tình huống này, nhưng thay vì chỉ trích và làm tổn thương tất cả các cầu thủ, tôi chân thành mong bạn hãy gửi đến tôi sự ủng hộ và động viên ấm áp, dù điều đó chắc hẳn rất khó khăn đối với bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bức thư dài này".
Son Heung-min không đạt được phong độ cao tại World Cup 2026. Cựu ngôi sao Tottenham không ghi được bàn thắng nào và thậm chí còn đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát. Vào thời điểm World Cup 2030 diễn ra, Son Heung-min sẽ tròn 38 tuổi.