Vừa phát hiện thi thể 1 sao nữ trong căn hộ cho thuê, danh tính nghi phạm gây phẫn nộ

Vy Anh
|

Mẹ nạn nhân cho biết bà mất liên lạc với con gái vài ngày trước, nhưng không ngờ con lại gặp chuyện bi thảm.

Ngày 28/3, tờ ETtoday đưa tin Natalia Villalba Angarita - nữ người mẫu Colombia, 36 tuổi - vừa được phát hiện tử vong trong một căn hộ cho thuê ở thủ đô Bogotá. Cảnh sát cho biết hợp đồng thuê căn hộ của Natalia hết hạn vào ngày 22/6. Tưởng người mẫu này đã dọn đi, chủ nhà cho nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp. Sau khi vào bên trong căn hộ, họ phát hiện vòi sen trong phòng tắm vẫn liên tục chảy nước. Kiểm tra kỹ hơn, các nhân viên vệ sinh đã bàng hoàng phát hiện thi thể của Natalia được nhét bên trong 1 chiếc vali. Ngay lập tức, họ gọi báo cảnh sát.

Trên truyền thông, cơ quan điều tra cho biết nghi phạm đã cố tình để nước chảy liên tục nhằm gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường. Dòng nước có thể làm thay đổi tình trạng da của thi thể, đồng thời làm mờ hoặc xóa dấu vết thương tích, nên cảnh sát không loại trừ khả năng hung thủ cố ý hủy chứng cứ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hai cuốn hộ chiếu và một máy tính xách tay của nạn nhân. Một trong hai hộ chiếu có dấu nhập cảnh Tây Ban Nha trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, điện thoại di động của Natalia không được tìm thấy.

Khi nhận được tin báo, mẹ nữ người mẫu đau đớt tột cùng. Bà cho biết đã mất liên lạc với con gái vài ngày trước, nhưng không ngờ Natalia lại gặp chuyện bi thảm như vậy.

 - Ảnh 1.

Natalia Villalba Angarita được phát hiện tử vong trong căn hộ đi thuê. Ảnh: X.

Sau quá trình truy vết, đội điều tra xác định nghi phạm là 1 bác sĩ người Anh tên Matthew Foster-Smith (46 tuổi). Trước khi bị bắt, Matthew không ngừng kêu oan, khẳng định mình không liên quan đến vụ án mạng. Hắn ta khai rằng vào tối xảy ra vụ việc, bản thân đang xem trận bóng đá giữa tuyển Anh và Croatia tại một quán rượu, sau đó đi dạo trung tâm thương mại và khoảng 11h khuya mới về nhà ngủ. Matthew đồng thời phủ nhận người xuất hiện trong đoạn camera giám sát ở hành lang nhà Natalia là mình. Hắn còn cung cấp một bức ảnh đang ăn hamburger tại quán bar để chứng minh mình không có mặt ở hiện trường.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát cho thấy thời điểm nạn nhân bị sát hại là từ 11h30 sáng đến 17h30 chiều ngày 18/6. Hình ảnh ghi lại cho thấy Matthew đến căn hộ của nạn nhân vào ngày 17/6 và rời đi vào ngày 18/6. Trong khoảng thời gian đó, hắn ta còn bị ghi hình khi mang ga trải giường đến phòng giặt của tòa nhà để giặt sạch.

Sau đó, Matthew đã bỏ trốn sang Ecuador và định mua vé máy bay từ sân bay quốc tế Quito để bay sang châu Âu. Tuy nhiên, cảnh sát đã lần theo dấu vết thông qua lịch sử liên lạc của nghi phạm. Với sự phối hợp của Interpol và lực lượng thực thi pháp luật nhiều quốc gia, cảnh sát Colombia đã thành công bắt giữ Matthew.

 - Ảnh 2.

Bác sĩ người Anh Matthew là nghi phạm chính và đã bị cảnh sát Colombia bắt giữ. Ảnh: X.

Theo thông tin được công bố, nghi phạm sát hại Natalia từng có tiền án về bạo lực và quấy rối tại Anh. Hăn ta từng hai lần bị kết án tù vì có hành vi theo dõi, quấy rối bạn gái cũ và phát tán hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Matthew mới được trả tự do có điều kiện vào tháng 1, nhưng nay lại tiếp tục liên đới vụ án mạng gây chấn động tại Colombia. Hiện, Matthew có thể phải đối mặt với cáo buộc "giết người với tình tiết tăng nặng". Nếu bị kết tội, theo luật pháp Colombia, hắn có thể phải nhận mức án 40-50 năm tù giam.

Nguồn: HBO, ETtoday

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại