Con dâu cũ lấy chồng mới, mẹ chồng lo cho cháu nội nên định sang nắn gân thì gặp cảnh khó ngờ

Thiên Kim
|

Nghĩ tới cảnh cháu mình phải sống với người đàn ông xa lạ, lòng tôi nóng như lửa đốt nên quyết định sang để làm rõ quan điểm với con dâu cũ và chồng mới của nó.

Năm nay tôi 60 tuổi. Cách đây ít ngày, tôi nhận tin con dâu cũ của mình - Quỳnh sắp tái hôn. Nghe tin, tôi vừa bất ngờ vừa lo. Thằng cu Tít - cháu nội tôi mới 6 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện của người lớn. Tôi thương cháu nên cứ nghĩ mãi. 

Dạo này mở báo, lướt điện thoại là thấy nhan nhản những câu chuyện cha dượng, mẹ kế đối xử không tốt với con riêng. Có đứa trẻ bị bỏ bê, có đứa còn bị hành hung. Tôi đọc mà ám ảnh. Nghĩ tới cảnh cháu mình phải sống với người đàn ông xa lạ, lòng tôi nóng như lửa đốt.

Trong suy nghĩ của tôi, mẹ kế hay cha dượng thì mấy ai thương con riêng thật lòng? Tôi sợ sau này Tít khổ, sợ cháu phải chịu thiệt thòi.

Hôm ấy, tôi quyết định sang nhà Quỳnh. Nói thật, tôi đi với tâm thế của một người bà muốn nắn gân con dâu cũ và chồng mới của nó. Tôi nghĩ mình phải nói rõ rằng nếu ai làm tổn thương cháu tôi, tôi sẽ không để yên.

Nhưng vừa bước tới cửa, tôi đã đứng khựng lại. Trong sân nhỏ trước nhà, Tít đang cười vang. Thằng bé ngồi trên vai một người đàn ông trẻ tuổi, miệng ríu rít gọi: "Ba Sơn, nhanh lên!". 

Người đàn ông ấy vừa chạy vòng quanh vừa giả vờ làm ngựa cho cháu tôi cưỡi. Tiếng cười của thằng bé giòn tan, vui vẻ đến mức lâu lắm rồi tôi mới thấy lại.

Tôi đứng ngoài cổng nhìn mà bất ngờ.

Quỳnh thấy tôi thì hơi lúng túng, còn Sơn lập tức hạ Tít xuống rồi lễ phép chào. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là thái độ của Tít. Nó ôm lấy chân Sơn rất tự nhiên, quấn quýt không rời.

Lát sau, tôi còn thấy Sơn tự tay tắm cho Tít. Nó nghịch nước bắn tung tóe, cậu ấy không cáu gắt mà còn cười đùa theo. Cu Tít thì cứ ôm lấy cổ người đàn ông đó rồi nói: "Con thích ba Sơn nhất". Tôi nghe mà nghẹn.

Con dâu cũ lấy chồng mới, mẹ chồng lo cho cháu nội nên định sang nắn gân thì gặp cảnh khó ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy, mẹ của Sơn cũng sang chơi. Tôi từng nghĩ người ta sẽ khó chịu với “con riêng của con dâu”, nhưng không. Bà ấy mang cho Tít một túi bánh, hỏi han dịu dàng rồi còn ngồi kể chuyện cho cháu nghe. Ánh mắt bà nhìn Tít đầy yêu thương. Biết tôi là mẹ chồng cũ của Quỳnh, bà cũng nói chuyện rất cởi mở và dễ mến. 

Không hiểu sao lúc ấy, tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng. Tôi nhớ tới con trai mình. Nó là bố ruột của Tít, nhưng từ trước tới nay sống ham chơi, vô tâm. Khi còn hôn nhân, nó ít khi phụ vợ chăm con, đi làm về là tụ tập bạn bè. Rồi nó ngoại tình, khiến gia đình tan vỡ.

Ngày Quỳnh bế con rời khỏi nhà, tôi từng trách con dâu không biết nhẫn nhịn. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thiên vị con trai biết bao.

Tôi vẫn luôn miệng nói thương cháu nội, nhưng thật ra tôi cũng chưa từng giúp Quỳnh được bao nhiêu. Nó sinh con xong, một mình thức đêm chăm con, còn tôi chỉ thỉnh thoảng sang bế cháu một chút rồi về. Có lúc Quỳnh mệt mỏi đến phát khóc, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng phụ nữ nào làm mẹ mà chẳng phải chịu cực.

Hóa ra, người ngoài lại đang yêu thương cháu tôi bằng sự kiên nhẫn và tử tế mà ngay cả người thân ruột thịt như chúng tôi đôi khi còn chưa làm được.

Ra về, Tít chạy theo ôm tôi nói: "Bà nội, cuối tuần bà sang chơi nữa nhé!". Tôi xoa đầu cháu mà sống mũi cay cay. Lúc đó, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải Quỳnh có tái hôn hay không, mà là Tít có được sống trong yêu thương hay không. Và may mắn thay, thằng bé đang hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ mình sang đó để bảo vệ cháu. Nhưng cuối cùng, chính hình ảnh gia đình nhỏ ấy lại khiến tôi nhận ra nhiều điều. Người lớn có thể sai, có thể đổ vỡ, nhưng trẻ con chỉ cần được yêu thương thật lòng là đủ.

Còn tôi, ở tuổi này rồi, cũng phải học cách bỏ đi định kiến để nhìn mọi thứ bằng sự công bằng và bao dung hơn.

Tâm sự của độc giả! 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại