Trước lượt trận cuối bảng A giải U17 châu Á 2026, U17 Thái Lan đã chính thức bị loại, hết cơ hội dự World Cup. Trận gặp Myanmar ở lượt cuối với họ chỉ còn mang tính chất danh dự.
Dù quyết tâm giành chiến thắng trước Myanmar để an ủi CĐV nhà trước khi rời giải, nhưng rốt cuộc U17 Thái Lan vẫn thi đấu không tốt và chỉ có được 1 trận hòa 2-2. Như vậy, Thái Lan chỉ giành đúng 1 điểm sau 3 trận vòng bảng giải châu Á năm nay.
Sau khi khép lại hành trình ngắn ngủi ở giải châu Á, HLV Marco Cockle của U17 Thái Lan đã lên tiếng trải lòng trước giới truyền thông. Ông thừa nhận nỗi thất vọng khi không thể giúp “Tiểu Voi chiến” giành vé đến World Cup.
“Ước mơ của chúng tôi là được đến World Cup. Cuối cùng, chúng tôi không thể thực hiện điều đó. Tôi cảm thấy rất buồn và hối tiếc. Cuối cùng chúng ta cũng có 1 điểm.
Trước trận đấu, chúng tôi đã hướng đến thắng trận đấu, nhưng chúng tôi đã bắt đầu trận đấu không tốt cho đến khi kết thúc trận đấu 0-2, mặc dù chúng tôi có thể ghi được điểm hòa 2-2, nhưng chúng tôi đã cố gắng nỗ lực hết sức trước trận đấu và trong suốt trận đấu để giành chiến thắng. Cuối cùng thì nó không thành công, " Marco nói.

HLV U17 Thái Lan thất vọng sau khi bi loại.
HLV bên phía Thái Lan tiết lộ rằng nhiều học trò của ông đã khóc, và bản thân ông cũng rất buồn với kết quả ở giải đấu.
"Tôi buồn và thất vọng vì không thể thực hiện được những hy vọng của người hâm mộ Thái Lan trong cả nước. Bản thân tôi muốn đưa cả đội đến World Cup lần này. Hi vọng trong tương lai, những ai tham gia đá Thái muốn thế hệ sau lên kế hoạch, để tiếp tục chuẩn bị trong giấc mơ đi World Cup. Lần này, tôi thật sự rất buồn.
Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ nên nhận được hy vọng. Mặc dù tôi không thể thực hiện hy vọng ở đây. Các em buồn và khóc nhiều vì ai cũng quyết tâm được phục vụ đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tất cả trong phòng thay đồ đều cảm thấy kinh khủng”.
Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cũng nhận trách nhiệm về mình, đồng thời vẫn đặt niềm tin vào các học trò.
“Theo quan điểm của tôi, từ việc dành một thời gian dài với lực lượng cầu thủ này, tôi không thể đổ lỗi cho cầu thủ. Ai cũng cống hiến hết mình, ai cũng đã cố gắng hết sức. Hi vọng kết thúc giải đấu này, các cầu thủ sẽ có những bước phát triển mới”.

Tâm trạng buồn bã của các cầu thủ Thái Lan.
Hiện tại, trong số 4 đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt ở giải châu lục (gồm U17 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar), chỉ duy nhất U17 Việt Nam là đội còn cơ hội đi tiếp để giành suất dự World Cup trong khi cả 3 đội còn lại đều chính thức bị loại.
Hiện U17 Việt Nam đang đứng thứ 2 tại bảng C. Vào lúc 24h00 đêm nay (13/5), toàn đội sẽ có trận quyết định gặp UAE ở lượt cuối. Chỉ cần giành chiến thắng, thầy trò HLV Roland sẽ chính thức đoạt vé dự World Cup.