Tại vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ trước Australia để giành vé vào bán kết, sở hữu tấm vé dự U17 nữ World Cup. Song, đúng như dự đoán, Cẩm My và các đồng đội đã gặp vô vàn khó khăn trước lối đá giàu thể lực và sức mạnh của Australia.
Những chỉ số thống kê phần nào phản ánh sự lấn lướt của Australia. Đội bạn kiểm soát bóng tới 66% còn Việt Nam chỉ là 34%. Australia dứt điểm 12 lần, trong đó có 6 pha trúng đích trong khi U17 nữ Việt Nam là 7 pha dứt điểm, 1 trúng đích.
Với lợi thế về thể hình và thể lực, các cô gái Australia sử dụng lối chơi tương đối đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, gây ra nhiều sóng gió cho hàng phòng ngự của Việt Nam. Đội bạn thường tung ra các miếng đánh biên hoặc những đường chuyền dài để tận dụng tốc độ, khả năng tranh chấp của các cầu thủ tuyến trên.
Về phía Việt Nam, HLV Masahiko Okiyama chỉ đạo các học trò đá thấp, cố gắng giữ vị trí, song toàn đội cũng chỉ có thể giữ sạch lưới được 27 phút, trước khi để Australia mở tỷ số ở phút 28. Thủ môn Cẩm My đẩy được bóng trong tình huống dứt điểm đầu tiên của tiền đạo Australia, nhưng sau đó Frideriki Karaberis đã kịp băng vào đá bồi để mở tỷ số trận đấu.

U17 nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá giàu thể lực của Australia.
Bàn thắng khá dễ giúp các cầu thủ Australia thêm hung phấn. Họ tiếp tục dâng cao và cũng chỉ cần thêm hơn 2 phút nữa để có bàn nhân đôi cách biệt. Lần này, Leyla Hussein là người dứt điểm cận thành không cho Cẩm My cơ hội cản phá.
Sau hai bàn thua chóng vánh, U17 nữ Việt Nam đã thể hiện điểm sáng với lối đá rất quyết tâm. Thay vì “chịu trận”, các cô gái áo đỏ miệt mài dâng cao, và cũng tạo được cơ hội ở cuối hiệp 1. Đáng tiếc là Minh Ánh khi thoát xuống đối mặt với thủ môn lại không thể ghi bàn, do một hậu vệ áo vàng đã phá bóng trước vạch vôi.
Hiệp đấu thứ hai ghi nhận những nỗ lực đáng khen cho U17 nữ Việt Nam, trong bối cảnh Australia có dấu hiệu chùng xuống. Đội bóng áo đỏ tạo được một số pha lên bóng khá tốt và có cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của Australia. Chỉ đáng tiếc là những cú sút bóng đó lại không đủ chính xác để tạo ra bàn thắng. Đáng tiếc bậc nhất phải kể tới pha sút bóng vọt xà của Mính Ánh khiến số ít CĐV trên khán đài phải ồ lên tiếc nuối.
Đặc biệt, thời điểm cuối trận cũng ghi nhận “điểm sáng” về mặt thể lực của U17 nữ Việt Nam, khi các cầu thủ không quá đuối sức trước Australia. U17 nữ Việt Nam vẫn miệt mài chạy và phối hợp cùng nhau. Dù vậy, điều đó vẫn là chưa đủ để U17 nữ Việt Nam ghi bàn gỡ. Bên kia chiến tuyến, Australia cũng không quá dâng cao để ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 chung cuộc nghiêng về Australia.

Các cầu thủ Australia ăn mừng chiến thắng và tấm vé vào World Cup.
Với thất bại chung cuộc, U17 nữ Việt Nam đã không thể tiến vào bán kết. Giấc mơ dự World Cup của toàn đội cũng chính thức tan vỡ. Dẫu sao, những màn thể hiện đầy quả cảm ở giải năm nay cũng giúp các cô gái Việt Nam xứng đáng nhận những lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Tỷ số chung cuộc: U17 nữ Việt Nam 0-2 Australia.
Đội hình xuất phát của U17 nữ Việt Nam:

Chú thích ảnh