“Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa”, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói sau khi U17 Việt Nam thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc vào rạng sáng nay (11/5).
Ông tiếp tục: “Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tinh thần U17 Việt Nam sau trận thua đáng tiếc.
Ở lượt trận thứ hai bảng C giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 32 nhờ công của Lê Sỹ Bách. Những phút tiếp theo, đội chơi chắc chắn, gây nhiều khó khăn cho U17 Hàn Quốc. Nếu bảo vệ được thắng lợi này, U17 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt trận, qua đó giành quyền dự U17 World Cup 2026.
Tuy nhiên đến phút 84, đối thủ gỡ hòa 1-1 nhờ pha đá phạt đẹp mắt. Và rồi chỉ 2 phút sau, tai họa xảy đến khi cả hàng thủ U17 Việt Nam đứng sững cả lại vì cho rằng đối thủ đã việt vị. Không bị ai theo kèm, tiền đạo U17 Hàn Quốc dễ dàng dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2-1. Và rồi sau đó, U17 Việt Nam để thua thêm 2 bàn, qua đó phải nhận thất bại 1-4 chung cuộc.
Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam xếp nhì bảng C với 3 điểm, bằng điểm với U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thắng đối đầu. Đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành thắng lợi trước U17 UAE (1 điểm) ở lượt cuối vào lúc 0h00 ngày 14/5 tới. Trong trường hợp hòa, U17 Việt Nam sẽ phải mong U17 Yemen (3 điểm) không thắng được U17 Hàn Quốc (4 điểm).

Cục diện bảng C trước lượt trận cuối.
Trong khi đó, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ mạnh như U17 Hàn Quốc. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá ở cấp độ châu lục.
“Trước tiên, thầy muốn chúc mừng sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào”, HLV Cristiano Roland nói.
Nhà cầm quân người Brazil đồng thời yêu cầu các cầu thủ nhanh chóng gạt lại nỗi buồn để tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng vòng bảng.
“Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”, HLV Cristiano Roland khẳng định.