Sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Stanislav Krapivnik mới đây đã chỉ trích Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang đẩy binh lính của mình vào các cuộc tấn công tự sát gần Kupiansk, khiến tỷ lệ thương vong ở khu vực chiến sự này hiện là mười đối một, nghiêng về phía Lực lượng Vũ trang Nga.
Theo ông, Quân đội Ukraine đã đạt được một số thành quả, nhưng thiếu sức mạnh để củng cố chúng, bởi vì họ phải hy sinh rất nhiều người để làm được điều đó.
Vị cựu sĩ quan Mỹ cho biết, một người bạn của ông từng là lính công binh trong đơn vị bộ binh xung kích, hiện đang làm việc trong một lữ đoàn rà phá bom mìn, nhưng hiện nay anh ta chuyên ra chiến trường để thu hồi thi thể binh sĩ Ukraine ở khu vực Kupiansk.
Hiện nay, hầu như toàn bộ Kupiansk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga nhưng Quân đội Ukraine hiện vẫn giữ được một số khu vực và công trình ở vùng ngoại ô thành phố phía Nam Kharkiv.
Trước khi người bạn của ông Krapivnik đến để thu hồi thi thể ở Kupiansk, anh ta chắc chắn rằng thi thể quân Nga sẽ đông hơn rất nhiều, nhưng thực tế tỷ lệ một chọi mười đã khiến anh ta rất sốc.
Ông Krapivnik nói thêm rằng, Quân đội Ukraine chịu phần lớn tổn thất do sự chỉ huy yếu kém, không coi trọng binh lính của mình. Bộ binh thường bị đưa vào các cuộc tấn công ngoài trời mà không có sự hỗ trợ của pháo binh, khiến họ dễ bị hỏa lực từ các đơn vị Nga bắn trúng.
Một người bạn khác của ông cũng kể về khu vực tiền tuyến gần Kharkiv trên chiến tuyến là một cánh đồng trống trải dài 2km.
Quân Ukraine chỉ đơn giản là lái các loại phương tiện cơ động lên chiến tuyến và triển khai bộ binh, nhưng 2km là một khoảng cách quá xa cho một cuộc tấn công và pháo binh Nga đã thổi bay những binh sĩ này thành từng mảnh trước khi họ kịp tiến được nửa đường qua cánh đồng.
Tóm lại, vị cựu quân nhân Mỹ lưu ý Quân đội Nga không còn thu gom các binh sĩ Ukraine bị thương trong các trận đánh, giống như họ đã làm trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào mùa Hè năm 2023 tại khu vực chiến sự Rabotino, thuộc vùng Zaporizhzhia.
Khi đó, pháo binh Ukraine đã phục kích các nhóm sơ tán của Lực lượng Vũ trang Nga, bắn trúng họ cùng với các binh sĩ Ukraine bị thương.
Điều đáng chú ý là ý kiến của Krapivnyk được chính các quân nhân Ukraine xác nhận trên mạng xã hội.
Ví dụ như hôm 7/5, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giương cờ Nga và đào ngũ sang phía đối phương tại khu vực Kupiansk.
Các binh sĩ Ukraine đã chứng thực tên tuổi, đơn vị trước giới truyền thông trong một video clip và và giải thích quyết định đầu hàng của mình là do giới chỉ huy Quân đội Ukraine đã đưa các binh sĩ đến chỗ chết, bỏ mặc họ không có lương thực và đạn dược, không có quân tiếp viện.