Mới đây, NSƯT Minh Minh Tâm đã bức xúc lên tiếng khi bị nhiều người dị nghị, đồn thổi không tốt vì giúp đỡ nghệ sĩ Phương Bình.
Ông nói: "Tôi xin thưa với quý vị, anh Phương Bình ở tuổi ngoài 80 tuổi rồi thì còn ai mời anh ấy đi diễn? Từ hồi mùa dịch đã không có ai mời anh ấy.
Nghệ sĩ Minh Minh Tâm
Chỉ có tôi mời anh ấy theo tôi đi diễn cho các nhà có đám tiệc để san sẻ cho anh. Nếu hôm đó diễn tôi xin được tiền của chủ nhà, thì tiền đó tôi trao lại cho anh. Nếu anh hát mà được tiền khán giả cho thêm, lì xì thêm thì anh cũng cầm.
Đôi khi, tôi thấy chủ nhà còn khó khăn thì không dám xin tiền chủ nhà, mà tự bỏ tiền túi của tôi ra san sẻ với anh Phương Bình.
Điều này các anh em nghệ sĩ đi hát chung với tôi đều biết. Chúng tôi san sẻ với nhau những lúc khó khăn. Nhiều người mời nghệ sĩ tới hát cũng chỉ đơn giản vì yêu thương, đam mê, muốn giúp đỡ người nghệ sĩ nghèo.
Làm gì có chủ nhà nào mời anh Phương Bình mà đưa tới 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu cho anh, không có chuyện đó đâu.
Ngay đến bản thân tôi đây, âm thanh của tôi, xe của tôi, tôi hát, làm luôn cả MC, nói chung là kiêm hết mọi thứ cũng chỉ được vài triệu tiền công. Trong đó, xe mướn giá 1 triệu rưỡi, âm thanh đi mướn cũng 1 triệu rưỡi nữa, vậy tôi còn lại bao nhiêu?
Nghệ sĩ Phương Bình
Vậy thì, quý vị nghĩ sao lại đi nói anh Phương Bình được trả tiền hát đến tận 10 triệu? Thế mà người ta bảo tôi nhận show 10 triệu mà đưa cho anh Phương Bình có 1 triệu.
Xin lỗi, tôi nói câu này hơi tế nhị. Tôi còn phải xin cho anh Phương Bình hát cùng. Tôi mở miệng ra xin, người ta còn từ chối và nói: "Thôi, anh ấy lớn tuổi rồi, còn hát hò gì nữa". Có người thì bảo tôi: "Thôi, đừng đưa anh ấy đi hát, tội nghiệp anh ấy lớn tuổi". Đó là những lời mà gia chủ nói với tôi.
Hôm mùng 2 Tết năm nay, tôi có mời vợ chồng anh Phương Bình lên nhà tôi chơi. Đáng lẽ tôi phải tới thăm anh nhưng tôi bảo thôi, vợ chồng anh chị lên nhà tôi cho đổi không khí, thoáng mát.
Anh Phương Bình lúc đó vẫn rất khỏe, chỉ là lớn tuổi nên có bệnh. Vài ngày sau tôi nghe tin anh bệnh, nên rất buồn và lo sợ vì mới đó còn khỏe mạnh. Tôi liền đến thăm anh và thấy anh vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh, không hề lẫn như người ta quay lên. Anh ấy còn ra tiễn tôi".