Khu vực biển Quy Nhơn, mỗi khi thủy triều rút, vật thể giống xác xe tăng bất ngờ lộ ra.
Vật thể giống chiếc xe tăng được vùi sâu dưới đáy biển.
Trước đó, vào chiều 17/4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, phường Quy Nhơn) cũng nhìn vật thể này giống một bộ phận phía trên của chiếc xe tăng. Những hình ảnh sau đó được anh đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Theo anh Cường cho biết, khi lại gần, anh còn phát hiện một phần khác nữa nối liền của vật thể này đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển.
Liên quan sự việc này, sáng 22/4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ cử lực lượng xuống hiện trường để kiểm tra, khoanh vùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá, cơ quan chức năng xây dựng phương án trục vớt.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết, khu vực này trước đây lực lượng chức năng từng trục vớt được một số bộ phận xe tăng, trong đó có một chiếc được trục vớt vào năm 2000, được đưa về trưng bày tại nhà truyền thống của đơn vị
Khu vực dọc bãi biển Quy Nhơn, từng là hướng tiến công của bộ đội ta. Khi bị dồn vào thế không còn đường rút lui, lực lượng quân đội chế độ cũ đã tháo chạy ra phía ngoài khơi, cách bờ vài hải lý, nhằm tiếp cận tàu chờ sẵn.