Hôm 3-4, một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở khí đốt Habshan, một khu phức hợp xử lý khí đốt lớn ở TP Abu Dhabi - Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động.
Theo thông báo từ văn phòng truyền thông Abu Dhabi, mảnh vỡ rơi ra từ một quả đạn - được cho là từ phía Iran - bị đánh chặn và gây ra vụ hỏa hoạn.


Các hình ảnh được cho là đám cháy ở cơ sở khí đốt Habshan, do mảnh vỡ từ một quả đạn Iran bị hệ thống phòng không đánh chặn - Ảnh: X
Chỉ vài giờ trước đó, hãng thông tấn Kuwait đưa tin cảng lọc dầu Mina al-Ahmadi quan trọng của nước này lại bị tấn công bằng tên lửa, lần thứ 3 kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bùng nổ hôm 28-2, khiến đội cứu hỏa phải nỗ lực dập tắt một số đám cháy - theo AP.
Các đội cứu hỏa Kuwait cũng đã dập tắt các đám cháy tại một sân bay, một nhà máy điện và một nhà máy khử muối.
Theo ghi nhận của phóng viên Al Jazeera, ở Trung Đông, Iran tiếp tục không kích toàn vùng Vịnh trong ngày 3-4. Chuông báo động đã vang lên ở UAE cũng như Bahrain nhiều lần, còn Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết đã chặn được 6 máy bay không người lái (UAV).
Israel cũng báo cáo về nhiều cuộc tấn công của Iran vào khu vực miền Bắc nước này trong ngày 3-4, trong đó một số thiệt hại đã được ghi nhận ở TP Haifa, nơi Israel cáo buộc Iran bắn bằng tên lửa mang đầu đạn chùm, theo tờ Times of Israel.

Hiện trường một vụ hỏa hoạn do không kích ở TP Haifa - Israel - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Về phía ngược lại, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cũng liên tục trút xuống Iran trong ngày 3-4 cũng như đêm trước đó.
Phía Iran cho biết số người thiệt mạng ở nước này tiếp tục tăng, với ít nhất 2.076 người chết và 26.500 người bị thương kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu hôm 28-2. Theo Bộ Ngoại giao Iran, hơn 600 trường học và trung tâm giáo dục đã bị trúng bom kể từ ngày 28-2.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói cơ quan này đã xác nhận hơn 20 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Iran cho đến nay, trong đó WHO mạnh mẽ lên án vụ việc nhắm vào Viện Pasteur ở Tehran, một cơ sở nghiên cứu y tế lâu đời và quan trọng đối với Iran lẫn thế giới.
Trước tình hình đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi kẻ thù của họ phải chịu "sự sỉ nhục" và "đầu hàng", đồng thời đặc biệt cảnh báo Mỹ không nên tiến hành chiến dịch trên bộ.
Trong thông điệp mới nhất, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran Ebrahim Zolfaghari cảnh cáo Mỹ: “Nếu các người động đến cơ sở hạ tầng của chúng tôi, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ tài sản và cơ sở hạ tầng của các người trong khu vực”.
Bên cạnh đó, phía Israel cũng tiếp tục tấn công mạnh vào phía Nam thủ đô Beirut - Lebanon cũng như không kích khắp Syria. Iraq tiếp tục "hứng đòn" từ nhiều phía. Gần đây nhất, nhóm vũ trang Iraq Saraya Awliya al-Dam đã nhận trách nhiệm về 6 vụ tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong 24 giờ qua.
Ông Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ "thắng áp đảo" Iran (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)
Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo tổng thống Mỹ
Theo Tasnim, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra lời cảnh báo gay gắt đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ dẫn đến phản ứng thống nhất và mạnh mẽ từ toàn thể quốc gia.
Ông Qalibaf nhấn mạnh Iran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ kiên quyết tự vệ; đồng thời chỉ ra rằng một chiến dịch toàn quốc đã hình thành mạnh mẽ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần sau khi Mỹ và Israel khơi mào xung đột, với khoảng 7 triệu người tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ đất nước.
Vì vậy, chủ tịch quốc hội Iran khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran sẽ vấp phải sự đáp trả tập thể.