Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đã tâm sự với khán giả về cuộc sống của cô sau khi giải nghệ sang Mỹ lấy chồng Việt kiều.
Cô nói: "Tôi đã ngót nghét bước qua ngưỡng cửa U70, chỉ còn 3, 4 năm nữa là tôi tròn 70 tuổi. Tôi sinh năm 1960, năm nay đã 66 tuổi Tây, tuổi ta là 67 rồi.
Phương Hồng Thủy
Ở tuổi này, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong chuyện đi hát, ít nhất tôi cũng hiểu được cuộc đời như thế nào qua những lần va chạm cuộc sống trong quá trình đi hát lúc trẻ còn nông nổi tới khi lớn lên, lập gia đình, sinh con.
Tôi vui mừng vì đến giờ vẫn nhận được nhiều ủng hộ, quan tâm từ các khán giả lớn tuổi hay những khán giả theo dõi tôi từ khi còn nhỏ tới giờ. Có những khán giả theo dõi tôi từ khi còn đi học tới lúc ra trường, chưa có việc làm.
Tôi còn khuyên họ nên đi học thêm để có cái nghề làm trong đời, không lo lắng về việc thất nghiệp. Nhiều em đã thành đạt, nhiều cháu đã lập gia đình, sinh con kêu tôi là bà ngoại.
Cuộc đời tôi đã nhận được rất nhiều. Con gái tôi xa tôi để sống bên Úc nhưng rồi cũng đoàn tụ bên Mỹ sau 15 năm mẹ con xa cách nhau. Tới bây giờ, mẹ con tôi đã được ở gần nhau, được là bạn đồng tu.
Phương Hồng Thủy và con gái
Con gái tôi cũng thường chở tôi đi chùa bên Mỹ để tu tập, ăn chay, sám hối. Tôi còn được đi chùa tu tập cùng mẹ chồng. Bà đã 87 tuổi nhưng vẫn cùng tôi đi các khóa an tu, tu học đến tận 10 ngày mà vẫn mạnh khỏe, vui vẻ, không hề mệt mỏi.
Đó là niềm vui lớn với tôi, một nàng dâu chân ướt chân ráo qua Mỹ, không biết một cái gì, tới giờ này tôi cũng chỉ biết một việc là tu tập.
Về nghề nghiệp, tôi tạm gác lại, theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhưng nghề đã in sâu trong lòng thì không thể bỏ được.
Nhiều lần tôi đã nghĩ chắc mình không theo nghề được nhưng rồi tôi cũng không bỏ được. Ở Mỹ thi thoảng tôi vẫn có cơ hội đi diễn cải lương dù rất ít ỏi".