Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy đã chia sẻ lý do cô chia sẻ hàng loạt clip tâm sự lên kênh cá nhân trong thời gian từ Mỹ về nước. Cô nói: "Tôi bảo bé Bảo Châu con nuôi của tôi và bé Bụi làm cho tôi kênh này, quay mấy clip này, giống như những kỷ niệm lưu lại để sau này con cháu tôi còn xem lại.
Phương Hồng Thủy
Tôi không kiếm tiền trên đây, không kêu gọi mọi người vào đây để kiếm tiền. Tôi chỉ coi đây là một niềm vui để chia sẻ cùng mọi người. Tôi thấy bài nào hay thì sưu tầm đọc cho mọi người, chia sẻ với mọi người những điều hay lẽ phải trong cách sống ở đời.
Kênh Youtube của tôi để kết nối bạn bè thân hữu, chia sẻ điều hay lẽ phải để tu sửa trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không mưu cầu tiền nhiều tiền ít hay lấy cái gì.
Tôi chỉ cần được an ổn, mỗi ngày thức dậy thấy mình khỏe để có thể chăm sóc nhà cửa, lo cho khu vườn nhỏ, uống ly cà phê hay chén trà, trò chuyện cùng bạn bè. Đó là niềm vui đơn giản trong cuộc sống của tôi sau những thăng trầm nghệ thuật".
Tiếp đó, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Tôi mong rằng sau này bạn bè gần xa của tôi có những bài viết nào hay về vu lan, hiếu hạnh, cha mẹ, điều hay lẽ phải thì cứ gửi cho tôi. Tôi sẽ đọc lên cho các bạn nhỏ, giúp họ tu sửa chính mình.
Hàng ngày chính tôi vẫn cần phải tu sửa, không soi mói, nhìn lỗi người khác mà cần nhìn lỗi lầm của chính mình, cũng không nên nói lời khiến người ta buồn. Chúng ta chỉ nên nhìn lại chính mình thôi.
Tôi cũng tự nhắc mình, đã là con của Phật, là một Phật tử thì phải sống cho đúng. Có thể mình chưa chắc được như những gì mình muốn nên tôi không bao giờ vỗ ngực tự xưng mình giỏi.
Tôi còn phải học hỏi rất nhiều để thay đổi bản thân. Tôi chỉ dám chỉ dạy các con, các cháu, các em thôi còn với bạn bè đồng nghiệp đã từng trải qua thăng trầm thì ai cũng tự đứng dậy vượt qua hoạn nạn, khổ đau của mình. Các con nên cố gắng tìm đến Phật, đọc kinh để sửa đổi bản thân.
Tôi chúc các con, các cháu hãy giữ cho tâm mình được an lành, không còn sân hận, nhìn qua nhìn lại mỗi ngày để tự tu sửa bản thân".