Nữ nghệ sĩ bị chồng bỏ, con trai qua đời: "Khán giả tới cho tôi gạo ăn"

Tùng Ninh |

"Khán giả họ tới cho tôi gạo ăn, lâu lâu có người thương thì cho tôi 50, 100 ngàn để mua đồ ăn", nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nói.

Vừa qua, tại kênh Sự kiện và ẩm thực, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã chia sẻ về hoàn cảnh sống khó khăn tuổi 70 của mình.

Bà nói: "Lúc trước, khi chưa bị bệnh về cột sống, tôi còn kéo xe làm móng đi khắp chợ khắp đường, mỗi ngày phải đi bộ vài chục cây số, đi tới 9 giờ tối mới về đến nhà, khổ lắm. Từ ngày bệnh cột sống tới giờ, tôi không đi nổi, cứ bước lên là đau không đi nổi.

 - Ảnh 1.

Hoa Mỹ Hạnh

Bây giờ tôi sống hoàn toàn nhờ khán giả. Khán giả họ tới cho tôi gạo ăn, lâu lâu có người thương thì cho tôi 50, 100 ngàn để mua đồ ăn. Tôi cứ sống lay lắt như vậy.

Tôi đâu có tiền đóng tiền nhà, phải ở chung với một người nhưng người này cũng khó khăn, phải đi rửa chén thuê và mượn tiền chủ tiệm trả tiền nhà hộ tôi. Lâu lâu có ai cho tiền thì tôi trả lại cho người đó.

Hiện tại tôi bị bệnh cột sống, đau chịu không nổi, còn bị tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch, chân sưng lên đi không được. Không một ai nuôi tôi hết.

Gia đình tôi không có, cha mẹ, anh chị em đều chết hết rồi. Chồng tôi thì bỏ tôi 40 năm rồi. Tôi có một thằng con trai, nhưng bị sốt xuất huyết mất năm 15 tuổi, bỏ tôi mà đi đến giờ cũng 30 năm rồi.

 - Ảnh 3.

Tôi phải tốn nhiều tiền trị bệnh, mua thuốc men, rồi phải nhập viện. Số tiền Kim Tiểu Long cho lúc trước tôi đóng tiền viện phí cũng hết sạch rồi. Nhưng cũng nhờ số tiền đó mà tôi có tiền nhập viện, không thì chắc tôi không sống đến giờ này. Tôi phải cảm ơn Kim Tử Long rất nhiều.

Mấy ngày hôm nay tôi không có tiền mua gạo ăn. Tôi mang ơn Kim Tử Long và Ngọc Dung (nữ đại gia thủy sản). Bữa đó cầm tiền về tôi mừng lắm".

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954, từng là cô đào cải lương nổi tiếng cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy. Thời hoàng kim, bà có thu nhập cao và từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca. Tuy nhiên, do biến cố gia đình và sự sa sút của cải lương, bà rơi vào cảnh trắng tay.

Hiện tại, ở tuổi 70, bà sống đơn độc trong một phòng trọ nhỏ tại TP.HCM. Để mưu sinh, bà làm nghề sơn móng dạo và dọn dẹp nhà cửa thuê. Sức khỏe của bà khá yếu, mắc nhiều bệnh như thấp khớp và tim mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại